Vừa đến trời Tây vài tiếng, "dở khóc dở cười" gặp phải lừa đảo 2 lần

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trên trang cá nhân của mình, nữ du khách có tên Shauna Coade đã kể lại những trải nghiệm "nhớ đời" của mình khi vừa đặt chân tới thành phố Milan, Italy, đã liên tiếp gặp phải những cú lừa.

Italy là vùng đất của những điều kỳ diệu. Kiến trúc đáng kinh ngạc, văn hóa ẩm thực đa sắc thái, thời tiết và cảnh quan hoàn hảo. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này đứng thứ 4 trong năm 2021 về lượng khách quốc tế ghé thăm.

Nhưng ở một góc khuất khác, cũng như một số nước châu Âu, Italy đang đối diện với vấn nạn lừa đảo, trộm cắp. Đối tượng của những kẻ "săn mồi" tìm tới là khách du lịch nước ngoài "nhẹ dạ, cả tin". Shauna Coade và bạn trai là một trong số đó.

Vừa đến trời Tây vài tiếng, dở khóc dở cười gặp phải lừa đảo 2 lần - 1
Một trong những bức hình của cặp đôi trước thánh đường Duomo (Ảnh: Shaunacoade).

Trên trang cá nhân của mình, Shauna đã chia sẻ kinh nghiệm về việc liên tiếp nhận những cú lừa trong chuyến đi tới thành phố Milan cùng bạn trai hồi cuối tháng 10. Qua đó, cô gái cũng muốn nhắn gửi người xem nên thật trọng, tránh rơi vào "những cái bẫy".

Shauna cho biết, khi vừa tới Milan, cô và bạn trai đang đi dạo bên ngoài nhà thờ Duomo, một trong những thánh đường lộng lẫy và nổi tiếng nhất, bỗng nhiên một người đàn ông tiếp cận, chủ động chụp ảnh cho họ. Người này ra giá 3 Euro (hơn 77 nghìn đồng) cho một kiểu.

Cặp đôi đồng ý và được người đàn ông nọ nhiệt tình hướng dẫn cách tạo dáng sao cho đẹp mắt. Sau khi liên tục bấm máy, người này gửi họ 10 bức ảnh và đòi tiền công 30 Euro (hơn 770 nghìn đồng).

Cả hai từ chối và nói họ chỉ trả đủ khoản tiền như thỏa thuận. Nhưng rồi người đàn ông phân bua rằng anh ta đã gửi đủ 10 tấm và yêu cầu trả hết tiền. Đáng nói ở chỗ, trong số 10 tấm này, có những bức hình chụp ẩu, bị mờ và vài bức bị nghiêng. Không muốn mất thời gian đôi co, Shauna phải "ngậm đắng nuốt cay" trả tiền cho xong chuyện.

Vừa đến trời Tây vài tiếng, dở khóc dở cười gặp phải lừa đảo 2 lần - 2
Chiếc vòng có giá hơn 250 nghìn đồng (Ảnh: Shaunacoade).

Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khi cả hai cùng vào thánh đường Duomo tham quan, Shauna bị một người đàn ông dùng chiếc vòng chạm vào vai. Người này liên tục khen ngợi cặp đôi đáng yêu và bảo cô hãy cầm nó vì đó là đồ miễn phí.

Đương nhiên, Shauna không tin món vật này không phải trả tiền. Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng đã bị anh ta đeo vào cổ tay. Người này quay sang bạn trai của Shauna và đòi 10 Euro (hơn 250 nghìn đồng).

Khi cả hai phản ứng, hỏi tại sao ban đầu nói là đồ miễn phí, về sau lại yêu cầu trả tiền, thì người đàn ông nói rằng "10 Euro là tiền quyên góp". Lúc này, Shauna và bạn trai đều chỉ biết nhìn nhau và thất vọng vì không ngờ chỉ trong nửa ngày ở Milan, họ đã hai lần gặp phải lừa đảo.

Câu chuyện của Shauna thu hút rất đông ý kiến bình luận từ người xem. Một số người góp ý, ngoài những cái bẫy khó chịu kể trên, du khách tới Milan cần thận trọng trước nạn cướp giật, ăn cắp vặt.

"Cẩn thận nhé, những nơi đông khách du lịch thế này, chẳng có gì là miễn phí cả đâu", một ý kiến cho biết.