Vợ chồng ở TPHCM đưa con 3 tuổi đi phượt nước ngoài bằng ô tô
(Dân trí) - 30 ngày cùng vợ và con gái 3 tuổi phượt "xuyên biên giới" là thời gian quý giá trong đời Ngọc Minh. Hành trình này không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị mà còn giúp gia đình anh thêm gắn kết.
30 ngày phượt bằng ô tô
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh (30 tuổi, TPHCM) và chị Trần Thanh Thảo cùng con gái là bé Nguyễn Khánh An (tên thường gọi là Gạo, 3 tuổi) vừa có chuyến phượt kéo dài 30 ngày, xuất phát từ Việt Nam, đi qua Campuchia và Thái Lan.
Anh Ngọc Minh cho biết bản thân vốn thích đi đây đó. Vợ anh cũng có cùng đam mê khám phá những cung đường đẹp, tìm hiểu những nét văn hóa mới và trải nghiệm những điều độc đáo trên các hành trình.
Từ khi kết hôn, vợ chồng anh nhận ra những chuyến đi chính là cơ hội để cả nhà trải nghiệm, cùng nhau học hỏi và gắn kết.

Vợ chồng anh Ngọc Minh cùng con gái 37 tháng tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Động lực lớn nhất để tôi bắt đầu hành trình là mong muốn bé Gạo có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, con người và môi trường khác nhau. Ngoài ra, tôi cũng muốn chứng minh rằng việc có con nhỏ không đồng nghĩa với việc từ bỏ đam mê, chỉ cần thay đổi cách đi sao cho phù hợp.
Từ khi con gái 1 tháng tuổi, gia đình chúng tôi đã thực hiện những chuyến đi cùng nhau", anh nói.
Chuyến đi vừa rồi của gia đình anh Ngọc Minh bắt đầu từ ngày 10/2 bằng ô tô 7 chỗ. Gia đình nhỏ xuất phát từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) sang Campuchia, rồi xuất cảnh tại cửa khẩu Poipet (Campuchia) để vào Thái Lan.
Vốn có nhiều kinh nghiệm thực hiện các chuyến đi, cũng như từng đưa con đi phượt dài ngày, anh Ngọc Minh gặp không quá nhiều trở ngại khi chuẩn bị hành trình cho gia đình mình. Một trong những điều anh chú trọng trong chuyến đi chính là các thủ tục, giấy tờ xe, vì đây là chuyến đi qua nhiều quốc gia.
Anh chia sẻ, mỗi đất nước có những quy tắc và luật lệ riêng, nên phải tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh rắc rối hay mất thời gian mỗi khi đi qua biên giới.
"Khi đi dọc biên giới Myanmar - Thái Lan, chúng tôi phải đi qua rất nhiều trạm kiểm soát quân sự, cứ khoảng 5-10km lại có một trạm. Mỗi lần đi qua, chúng tôi phải xuống xe, xuất trình hộ chiếu và giấy tờ xe cho bộ đội biên phòng kiểm tra. Hơi mất thời gian, nhưng may mắn chúng tôi không gặp trở ngại lớn", anh kể.

Anh Minh cho biết việc di chuyển bằng xe riêng khiến gia đình anh thoải mái, linh động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tại Thái Lan, anh Minh trải nghiệm việc lái xe ở làn đường bên trái. Đến vòng xoay và khi chuyển làn, anh luôn thận trọng, quan sát gương chiếu hậu cẩn thận. Song, chỉ sau 1-2 ngày, việc lái xe cũng dễ dàng và quen thuộc với anh hơn.
"Nhìn chung, đây là một trải nghiệm đáng giá, giúp tôi tự tin hơn cho những hành trình tiếp theo", anh bày tỏ.
Dịch chuyển để con gái trưởng thành hơn
Anh Ngọc Minh cũng chia sẻ, trong chuyến đi này, cung đường đèo Mae Hong Son (Thái Lan) với 4.088 khúc cua là một trong những điểm ấn tượng và mang tính thử thách nhất mà anh từng đi qua.
"Ngoài ra, thị trấn Pai ở miền Bắc Thái Lan cũng mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt. Gia đình nhỏ của tôi ngồi ngắm mặt trời lặn giữa không gian tĩnh lặng và hùng vĩ của núi rừng ở Pai Canyon (Thái Lan), một khoảnh khắc thật sự khó quên", anh Minh kể.

Với kinh nghiệm vốn có, gia đình anh Minh không gặp nhiều trở ngại trong chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Anh Minh cũng chia sẻ, khi đến Ban Rak Thai, ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa những đồi chè xanh ngát, nằm sát biên giới Thái Lan và Myanmar, con gái anh được tận tay hái chè cùng người dân địa phương. Nhìn con gái được tiếp xúc với những môi trường mới, nét văn hóa mới, vợ chồng anh Minh thêm phần hạnh phúc.
"Buổi tối, vợ chồng tôi và con quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, tận hưởng không khí se lạnh của vùng cao. Những khoảnh khắc này thực sự khắc sâu trong ký ức của cả nhà", anh Minh nhớ lại.
Nhìn lại 30 ngày rong ruổi của gia đình, anh Minh cho biết điều quan trọng trong những chuyến đi không phải là các điểm đến mà là thời gian bên nhau, cùng nhau khám phá và trải nghiệm.
Theo anh Ngọc Minh, việc di chuyển bằng xe cá nhân khiến gia đình anh thuận tiện và thoải mái, nhất là đối với chuyến đi dài ngày và có con nhỏ.
"Vợ chồng tôi biết cách sắp xếp hành lý gọn gàng, chuẩn bị đồ dùng cần thiết và tạo không gian thoải mái cho bé Gạo. Chúng tôi trang bị thực phẩm dành cho con, đồ chơi để con không chán trong chuyến đi và chú trọng giữ nhịp sinh hoạt giúp con cảm thấy an toàn dù đi xa", anh nói.
Anh Minh tâm sự, việc bé Gạo được chu du ở những vùng đất mới từ khi còn nhỏ giúp bé tăng khả năng tự lập, hình thành được những thói quen tốt. Không chỉ vậy, bé còn mạnh dạn, năng động và phát triển tốt hơn.

Anh Minh mong muốn trong tương lai, gia đình anh sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với anh Minh, những chuyến đi chính là bài học quý giá mà vợ chồng anh trang bị cho con. Trước đó, gia đình 3 người từng đi qua hơn 50 tỉnh thành của Việt Nam.
"Sắp tới, chúng tôi muốn khám phá Malaysia, Singapore, Indonesia, thậm chí các nước xa hơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm du lịch cùng con nhỏ, để mọi người thấy rằng trẻ em không phải rào cản của những chuyến đi, mà chính là cơ hội để tạo nên những trải nghiệm đáng giá cho gia đình", anh Minh bộc bạch.