Vẫn “kẹt” ở đảo Cô Tô sau bão, du khách “sốt xình xịch”

(Dân trí) - Gần 1.000 du khách hiện vẫn đang mắc kẹt tại đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, sau cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tàu vào đất liền chưa thể hoạt động trở lại. Nhiều người mong mỏi được trở về nhà khi bao công việc còn đang chờ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều ngày 24/5, ông Lê Xuân Thức, Phó ban Tổ chức Huyện ủy-huyện đảo Cô Tô, cho biết, vào những đợt bão trước, trên Cô Tô chỉ có khoảng hơn 100 du khách, nhưng lần này có tới gần 1.000 du khách dù không vào cuối tuần, bao gồm cả những người đi lẻ. Con số 546 du khách như truyền thông đưa vừa qua chỉ là con số được thống kê từ các công ty du lịch.

Từ sáng nay, Cô Tô đã không còn mưa và trời chuyển nắng khá to, tuy nhiên, vẫn còn gió và biển động mạnh, nên tàu thuyền chưa thể hoạt động trở lại.

Sáng ngày 25/6, du khách đổ ra bãi biển tại khu 3 thị trấn Cô Tô để nhặt sò, ốc sau bão

Sáng ngày 25/6, du khách đổ ra bãi biển tại khu 3 thị trấn Cô Tô để nhặt sò, ốc sau bão


Anh Trần Hoàng Minh, một khách du lịch đến từ Hà Nội, cho biết, gia đình anh khởi hành đến Cô Tô từ sáng sớm chủ nhật, kế hoạch là chiều tối thứ 3 (ngày 23/6) về nhưng gặp bão đến hôm nay vẫn phải ở lại đây chờ tàu như các du khách khác.

"Hôm đi, cháu nhỏ, 5 tuổi, nhà mình thắc mắc sao cả nhà đi có 3 ngày và bảo rằng cu cậu thích đi một tuần cơ. Nếu ngày mai tàu chạy thì gia đình mình ở lại Cô Tô hơn 5 ngày; vậy là cu cậu gần toại nguyện", anh vui vẻ chia sẻ.

Anh Minh cũng cho hay, thứ 5 cơ quan anh có việc rất quan trọng nhưng không còn cách nào khác, anh phải gọi điện xin phép sếp cho nghỉ thêm. Sáng sớm nay anh đã ra đại lý vé tàu cao tốc hỏi, nhưng ông chủ bảo vẫn chưa bán trừ khi có chỉ đạo của lãnh đạo huyện.

Anh Phạm Đình Huấn, Giám đốc Công ty CP giải trí Bến Thành Miền Bắc, cũng đang "sốt xình xịch" vì cả 30 người của chi nhánh công ty tại Hà Nội đều đi tour lần này. "Hiện tại có rất nhiều đơn hàng mà chúng tôi không thể giao kịp cho khách hàng. Có khách đồng ý đợi thêm vài ngày nhưng có khách không đợi được nên chuyển sang tìm mối hàng khác. Không những thế, chúng tôi cũng lỡ hẹn nhập hàng với một số đối tác. Đúng là thiệt đơn thiệt kép chị ạ", anh Huấn cho hay.

Gần 30 người của công ty anh Huấn hiện vẫn phải lưu lại Cô Tô do bão

Gần 30 người của công ty anh Huấn hiện vẫn phải lưu lại Cô Tô do bão

Đoàn của Trường Đại học FPT khá đông cũng cùng chung hoàn cảnh. Đoàn dự định rời vào 7h sáng thứ 3, nhưng đến nay vẫn phải "nghỉ" bất đắc dĩ trên đảo Cô Tô.

Nhiều các bạn trẻ, trong đó có các nhóm sinh viên, cũng đang mong ngóng tàu hoạt động trở lại để về nhà. Một sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội đi cùng nhóm với 11 bạn khác chia sẻ: "Gặp bão nên nhóm phải cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tiết kiệm. Từ hôm có bão, chúng em tự đi chợ mua đồ về nhà nghỉ nấu vừa tiện vừa tiết kiệm".

Nhiều du khách ghé vào các đại lý vé tàu để hỏi xem khi nào bán vé, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin khi nào tàu cao tốc chạy về cảng Cái Rồng khi sóng biển vẫn còn mạnh. Ông chủ Nhà hàng Hải Âu cho biết, hy vọng sáng mai (26/6), du khách có thể rời đảo.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí đang có mặt trên đảo Cô Tô, sáng nay nhiều khách du lịch đổ ra bãi biển nhặt sò, ốc và ra bãi đá để chụp ảnh sau gần 2 ngày chỉ loanh quanh ở phòng rồi quán ăn để tránh bão.


Đến trưa ngày 25/6, tại khu vực bãi đá Cô Tô vẫn còn sóng lớn

Đến trưa ngày 25/6, tại khu vực bãi đá Cô Tô vẫn còn sóng lớn


Đến trưa ngày 25/6, tại khu vực bãi đá Cô Tô vẫn còn sóng lớn

Đến trưa ngày 25/6, tại khu vực bãi đá Cô Tô vẫn còn sóng lớn

Du khách thăm bãi đá Cô Tô sáng 25/6


Du khách thăm bãi đá Cô Tô sáng 25/6

Du khách thăm bãi đá Cô Tô sáng 25/6

Khoảng gần 1.000 du khách trên đảo Cô Tô đang chờ tàu về đất liền


Khoảng gần 1.000 du khách trên đảo Cô Tô đang chờ tàu về đất liền

Khoảng gần 1.000 du khách trên đảo Cô Tô đang chờ tàu về đất liền


Phạm Hằng