Trung Quốc: Pho tượng Phật 600 năm tuổi lộ diện khi mực nước sông hạ thấp

Huy Hoàng

(Dân trí) - 3 bức tượng Phật với niên đại khoảng 600 năm tuổi bất ngờ nổi lên khi mực nước sông hạ thấp kỷ lục. Điều này dẫn tới một phát hiện khảo cổ hiếm thấy.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, những bức tượng từng bị chìm, nay được phát hiện tại Trùng Khánh thuộc phía tây nam nước này. Hiện mực nước sông Trường Giang đang chạm ngưỡng thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm.

Đây cũng là thời điểm nhiều tỉnh thành phía nam Trung Quốc đang vật lộn với các đợt nắng nóng kéo dài tồi tệ nhất trong 6 thập kỷ. Nhiều khu vực phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng.

Trung Quốc: Pho tượng Phật 600 năm tuổi lộ diện khi mực nước sông hạ thấp  - 1
Những bức tượng Phật từ thời nhà Minh hoặc nhà Thanh bất ngờ phát lộ khi nước sông Trường Giang hạ xuống (Ảnh cắt từ clip).

Theo đánh giá sơ bộ của giới khảo cổ, những bức tượng có thể tồn tại từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Một trong những bức tượng khắc họa một vị sư ngồi trên đài sen. Chiều cao của các pho tượng nhô lên so với bề mặt sông là khoảng 7m. Cũng theo các chuyên gia, những pho tượng này có thể từng được coi là điềm lành với tàu thuyền thời xưa khi đi qua sông.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện thấy những pho tượng Phật cổ dưới lòng sông. Trước đó, vào tháng 1/2017, một bức tượng Phật 600 năm tuổi bất ngờ phát lộ dưới hồ chứa ở tỉnh Giang Tây khi mực nước rút xuống.

Pho tượng Phật được khắc họa với vẻ mặt thanh thản, cao khoảng 3,8m, dựa lưng vào một bức tường còn phần thân chìm trong làn nước.

Ông Xu Changqing, giám đốc viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Giang Tây nhận định, pho tượng có thể từ thời nhà Minh hoặc sớm hơn vào thời nhà Nguyên. Nhóm thợ lặn đã lặn sâu xuống hồ và phát hiện thấy phần sảnh của một ngôi chùa còn nằm dưới nước.  

Không lâu sau đó, nơi này trở thành điểm hút khách du lịch. Khách thập phương muốn tới đây tận mắt chiêm ngưỡng vì họ cho rằng đó là điềm lành.

Theo các tài liệu cổ tại địa phương, hồ chứa này vốn nằm trên tàn tích của một thành phố cổ đại với tên gọi Xiaoshi. Cũng theo ông Xu, nhờ chìm dưới nước nên pho tượng vẫn được bảo quản tốt với nhiều chi tiết khắc họa còn nguyên vẹn rất ấn tượng.