Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo

(Dân trí) - Sáng thứ 7 (20 tháng chạp), bất chấp trời mưa rét rất nhiều người dân Hà Nội đã rủ nhau đi sắm sửa chuẩn bị lễ vật để tiễn ông Công, ông Táo về trời theo tục lệ truyền thống của dân tộc Việt.

Theo quan niệm, lễ vật cúng Táo Quân gồm có: mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc: hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những giây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Để giản tiện, cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một cỗ mũ ông Công (có hai cánh chuồn) lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia bằng giấy. Chính vì thế, để chuẩn bị cho một cái Tết sung túc và đón một năm mới an khang, ngay từ bây giờ đã có rất nhiều người dân Hà Nội rủ nhau đi sắm lễ chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo lên trời. 

Ngay từ 8 giờ sáng, bất chấp mưa rét bởi đợt gió mùa mới đang tràn về, người dân Hà Nội vẫn mặc áo mưa xuống phố sắm sửa lễ cúng ông Công, ông Táo cho gia đình mình.
Ngay từ 8 giờ sáng, bất chấp mưa rét bởi đợt gió mùa mới đang tràn về, người dân Hà Nội vẫn mặc áo mưa xuống phố sắm sửa lễ cúng ông Công, ông Táo cho gia đình mình.
Theo quan niệm, lễ vật cúng Táo Quân gồm có: mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc: hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những giây kim tuyến màu sắc sặc sỡ.
Theo quan niệm, lễ vật cúng Táo Quân gồm có: mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc: hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những giây kim tuyến màu sắc sặc sỡ.
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 3
Người người len lỏi mua bán, mặc cả huyên náo cả khu phố...
Người người len lỏi mua bán, mặc cả huyên náo cả khu phố...
Mặc dù công việc cuối năm khá bận rộn, nhưng người phụ nữ này vẫn tranh thủ tạt qua phố Hàng Mã để mua bộ mũ áo cho ông Công, ông Táo nhà mình.
Mặc dù công việc cuối năm khá bận rộn, nhưng người phụ nữ này vẫn tranh thủ tạt qua phố Hàng Mã để mua bộ mũ áo cho ông Công, ông Táo nhà mình.
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 6
So với năm ngoái giá những đồ tế lễ này không nhỉnh là bao.
So với năm ngoái giá những đồ tế lễ này không nhỉnh là bao.
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 8
Kẻ vác, người chằng sau xe tất cả đều muốn mọi thứ đều sớm được mang về nhà.
Kẻ vác, người chằng sau xe tất cả đều muốn mọi thứ đều sớm được mang về nhà.
Ngoài việc sắm sửa mũ áo cho ông Công, ông Táo, một số người còn trạnh thủ mua thêm mấy đồ vàng mã cành vàng, lá ngọc đê trang hoàng cho lễ cũng gia tiên cuối năm được sung túc, ấm cúng
Ngoài việc sắm sửa mũ áo cho ông Công, ông Táo, một số người còn trạnh thủ mua thêm mấy đồ vàng mã "cành vàng, lá ngọc" đê trang hoàng cho lễ cũng gia tiên cuối năm được sung túc, ấm cúng
Người phụ nữ này đang tranh thủ mua thêm chút hoa quả cho mâm cỗ cúng ông Táo thêm trang trọng.
Người phụ nữ này đang tranh thủ mua thêm chút hoa quả cho mâm cỗ cúng ông Táo thêm trang trọng.
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 12
Tại Hà Nội, các con phố chuyên đồ hãng mã như phố Hàng Mã những ngày này luôn đông nghẹt người mua sắm.
Tại Hà Nội, các con phố chuyên đồ hãng mã như phố Hàng Mã những ngày này luôn đông nghẹt người mua sắm.
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 14
Có đủ loại mũ áo phục vụ cho ông Công, ông Táo tùy với túi tiền của những gia chủ.
Có đủ loại mũ áo "phục vụ" cho ông Công, ông Táo tùy với túi tiền của những gia chủ.
Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này những chủ cừa hàng chuyên đồ vàng mã làm làm việc hết công suất
Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này những chủ cừa hàng chuyên đồ vàng mã làm làm việc "hết công suất"
Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng chung thủy của Ông Táo và thờ cúng Ông Táo với hi vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ bếp lửa trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc. Chính vì thế, dù khó khăn, hay giàu sang trong gia đình Việt không ai có thể sao nhãng tục lệ này.
Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng chung thủy của Ông Táo và thờ cúng Ông Táo với hi vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ "bếp lửa" trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc. Chính vì thế, dù khó khăn, hay giàu sang trong gia đình Việt không ai có thể sao nhãng tục lệ này.
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 18
Tranh thủ ngày nghỉ, người dân đội mưa đi sắm đồ cho ông Táo - 19

Một mùa xuân mới đang chuẩn bị  về. Vào những ngày cuối năm, khi Hà Nội đang chìm trong giá lạnh của gió mùa Đông Bắc thì ngoài đường phố lại bừng lên màu sắc của tết Nguyên Đán với sự hối hả, vui tươi hiện rõ trên từng gương mặt mỗi người.

Hữu Thắng (bài, ảnh)