Tranh cãi nữ du khách ngược đãi nai, đè trên lưng để chụp ảnh

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi xem đoạn clip, cư dân mạng lên án hành vi của cô gái ngồi trên lưng nai ở Nhật Bản. Tuy nhiên, có người cho rằng do góc chụp gây nên hiểu nhầm.

Nara là thành phố cổ kính ở Nhật Bản, thu hút rất đông du khách tới tham quan. Điều làm nên nét độc đáo của Nara là có rất nhiều chú nai nhởn nhơ gặm cỏ, đi lại quanh các công viên, khu đền. Du khách thích thú với trải nghiệm chụp ảnh cùng nai hoặc cho chúng ăn giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình.

Hôm 20/6, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip trong đó có ghi lại cảnh một cô gái thản nhiên ngồi lên lưng chú nai bé nhỏ để chụp ảnh.

Sau khi đoạn clip được lan truyền, cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ và lên án hành động của nữ du khách. Chú nai nhỏ bé không thể bỏ chạy, phải chấp nhận và chịu đựng sức nặng hàng chục kg của cô gái.

Một số cư dân mạng yêu cầu điều tra danh tính nữ du khách để xử phạt nghiêm minh. Cho đến nay, vẫn chưa rõ nữ du khách này người Nhật Bản hay đến từ nước ngoài. 

Tranh cãi nữ du khách ngược đãi nai, đè trên lưng để chụp ảnh - 1

Hình ảnh chụp của cô gái khiến nhiều người lên án vì cho rằng nữ du khách đang hành hạ con nai (Ảnh: ET).

Một cư dân mạng bình luận: "Con nai phải chịu đựng sức nặng quá lớn, tôi cảm thấy nó đang đau đớn đấy".

"Hãy buông tha cho con nai, nó thật đáng thương", một người khác bày tỏ.

Có người nêu quan điểm: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chụp với nai kiểu này, đề nghị truy tìm danh tính du khách gây ra sự việc để phạt".

Tuy nhiên, một số người khác lên tiếng bênh vực cô gái và cho rằng sự việc không đến mức nghiêm trọng như vậy. Cô gái này đang ngồi xổm ở gần con nai, do góc chụp giống như đang ngồi lên lưng chứ không phải ngược đãi động vật.

Việc bảo tồn các chú nai ở Nara luôn được cơ quan chức năng ở Nhật Bản chú trọng. Điều đáng lo ngại là du khách cho nai ăn quá nhiều đồ ăn gây nên không ít hệ lụy. Hồi năm 2023, quỹ bảo tồn nai Nara cho hay, 9 con nai ở công viên Nara đã chết sau khi ăn các túi nilon. 

Theo quỹ bảo tồn này, rác thải là túi nilon mà du khách bỏ lại khiến nai ăn vào dạ dày. Một trong 9 con nai đã tử vong có 4,3kg rác trong dạ dày.

Hiện, du khách chỉ được cho các chú nai ăn bánh không đường bán tại cửa hàng gần công viên Nara, còn lại các đồ ăn khác đều bị cấm. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng thực hiện chương trình thu gom, dọn dẹp các túi nilon quanh công viên Nara để tránh các chú nai ăn vào cơ thể.

Người Nhật Bản rất coi trọng và bảo vệ các chú nai ở Nara bởi nó xuất phát từ câu chuyện truyền thuyết có từ xưa. Theo truyền thuyết này, thần sấm Takemikazuchi đã từng đi từ  vùng Ibaraki đến Nara. Khi đến Nara, vị thần này đã ngồi trên lưng một chú nai màu trắng.

Từ câu chuyện này, cư dân ở đây đã xây đền thờ thần sấm. Ngoài ra, người dân quan niệm các chú nai là truyền tin của các vị thần.

Suốt nhiều thế kỷ qua, các chú nai ở Nara sống trong khung cảnh yên bình, chúng tự do đi lại và hòa hợp với con người nơi đây cũng như du khách.