Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Nằm ẩn mình trong lòng núi rừng Tây Bắc, thác Ong Chúa ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai là một điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San - ngọn núi cao thứ 9 Việt Nam.

Chốn tiên cảnh hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc

 Thác Ong Chúa tọa lạc tại thôn Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, cách trung tâm xã khoảng 7km. Ngọn thác sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ pha lẫn nét thơ mộng thu hút những tâm hồn yêu thiên nhiên và đam mê khám phá.

Từ trung tâm xã Sàng Ma Sáo, hành trình bắt đầu bằng con đường đất đá gập ghềnh, chỉ phù hợp với xe máy tay lái cứng. Du khách đến đây thường thuê người dân địa phương chở xe máy vào thôn Nhìu Cồ San với mức phí khoảng 200.000 đồng 2 chiều đi và về. 

Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in - 1

Dòng thác đẹp như tiên cảnh (Ảnh: Cường Phan).

Sau khi đến thôn Nhìu Cồ San, du khách tiếp tục men theo lối mòn nhỏ xuyên qua bản làng người Mông, nơi cuộc sống bình dị hòa quyện cùng thiên nhiên. Từ đây, cung đường trekking (đi bộ, leo núi) lên đỉnh Nhìu Cồ San sẽ dẫn lối đến thác Ong Chúa.

Du khách phải vượt qua những con dốc đá lởm chởm, cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm và cả những đoạn suối phủ kín rêu. Tuy gian nan, nhưng hành trình này khơi dậy tinh thần phiêu lưu trên mỗi bước chân. Cảnh đẹp dọc đường đi như tiếp thêm sức lực cho du khách.

Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in - 2

Nhóm du khách hào hứng check-in thác Ong Chúa (Ảnh: Lam Steven).

Sau khi di chuyển khoảng 5km đường rừng, du khách sẽ thấy thác Ong Chúa hiện lên như một dải lụa trắng xóa vắt ngang vách núi cao hàng trăm mét. Dòng nước từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng, vang vọng giữa không gian rừng núi, tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên.

Dọc vách đá có nhiều tầng bậc khác nhau khiến dòng nước không xối thẳng từ trên đỉnh mà chuyển tiếp qua các vách đá khiến khung cảnh càng thêm huyền diệu.

Dưới chân thác, dòng nước mạnh mẽ dần dịu lại, hình thành hồ nước tự nhiên trong veo. Vào những ngày hè oi ả, du khách thường dừng chân nghỉ ngơi, ngâm mình trong làn nước mát lạnh để xua tan cái nóng.

Đặc biệt, vào buổi sáng và trưa, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu lên dòng thác, khung cảnh trở nên lung linh, huyền ảo, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của tạo hóa.

Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in - 3

Thác nước nhìn từ trên cao (Ảnh: Lam Steven).

Lý A Sa, một hướng dẫn viên địa phương cho biết, tên gọi "Ong Chúa" xuất phát từ câu chuyện dân gian. Người dân nơi đây kể lại rằng, khi xưa vách đá này là nơi trú ngụ của những tổ ong khoái và ong mật khổng lồ nên người dân đặt tên cho ngọn thác này là thác Ong Chúa.

"Thác Ong Chúa là niềm tự hào của người dân địa phương. Mỗi lần dẫn khách đến đây, tôi thấy ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của ngọn thác", A Sa nói.

Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in - 4

Nhiều du khách còn mang theo những bộ váy thướt tha để tạo hình dưới thác nước (Ảnh: Giang Thu Nguyễn).

Thác Ong Chúa không chỉ làm say lòng người bởi cảnh sắc mà còn để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. Nhiều tín đồ đam mê du lịch còn bình chọn đây là ngọn thác đẹp nhất Tây Bắc.

Khách lặn lội nghìn cây số để được lạc vào tiên cảnh

Anh Nguyễn Tuyến (ở Hà Nội), một phượt thủ từng chinh phục đỉnh núi Nhìu Cồ San, chia sẻ: "Khi đứng trước thác Ong Chúa, tôi cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên. Dòng nước mát lạnh và không khí trong lành như tiếp thêm năng lượng sau chặng đường dài".

Chị Lê Hải My (32 tuổi, TPHCM) vượt chặng đường gần 2.000km đến Lào Cai chiêm ngưỡng thác Ong Chúa bày tỏ sự thích thú: "Đến đây, tôi như lạc vào chốn tiên cảnh. Nghe tiếng nước chảy, tôi quên hết mọi ồn ào của phố thị. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ".

Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in - 5

Điểm nhấn trên cung đường chinh phục đỉnh núi Nhìu Cồ San cao 2.965m

Thác Ong Chúa là "trạm dừng chân" không thể bỏ lỡ trên hành trình chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San - ngọn núi cao 2.965m. Cung đường trekking này nổi tiếng với địa hình đa dạng, từ rừng già bí ẩn, đồi cỏ mênh mông đến những vách đá cheo leo, mang đến trải nghiệm đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thú vị cho các phượt thủ.

Dọc đường đi, du khách còn được chiêm ngưỡng những cánh rừng thảo quả xanh mướt, những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và sắc màu rực rỡ của lá phong vào mùa thu. Thác Ong Chúa, vì thế, không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là điểm check-in lý tưởng, nơi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Thác nước đẹp như tiên cảnh ở Lào Cai, khách vượt nghìn cây số đến check-in - 6

Du khách nên lựa chọn trang phục phù hợp khi chinh phục cung Nhìu Cồ San, tham quan thác Ong Chúa (Ảnh: Lam Steven).

Để có một chuyến đi trọn vẹn, du khách nên chọn thời điểm từ mùa xuân đến mùa hè, khi thời tiết khô ráo, đường đi ít trơn trượt và nước thác trong xanh.

Hãy chuẩn bị giày leo núi chống trượt, nước uống và trang phục phù hợp để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trước khi bắt đầu hành trình, bạn cần làm thủ tục tại đồn biên phòng địa phương, bởi khu vực này nằm gần biên giới.

Thác Ong Chúa không chỉ là một điểm đến, mà còn là lời mời gọi từ thiên nhiên Tây Bắc, thôi thúc những trái tim yêu tự do khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ. Nếu có dịp đến Lào Cai, đừng quên ghé thăm ngọn thác này để cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của núi rừng Bát Xát.