Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn du hí Đà Lạt cùng bà xã Phạm Anh Khoa

(Dân trí) - Kể từ khi làm dâu nhà đại gia, Tăng Thanh Hà đã giã từ showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện cô vẫn gây “thương nhớ”. Vẻ đẹp nàng thơ của Hà Tăng giữa sắc vàng mơ màng của đồi hoa dã quỳ trong chuyến nghỉ dưỡng Đà Lạt cùng hội bạn than khiến người ta khó lòng rời mắt.

Trải qua hơn 10 năm gắn bó, hội bạn thân của Tăng Thanh Hà vẫn luôn sát cánh, gắn bó bên nhau. Hôi bạn thân của Hà Tăng gồm: Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang. Trong hội chị em này, Thúy Hà lớn nhất có biệt danh là Đại bàng, kế đó MC Bùi Việt Hà là Bồ câu, Thùy Trang là Sẻ lớn còn Tăng Thanh Hà là Sẻ nhỏ.
Trải qua hơn 10 năm gắn bó, hội bạn thân của Tăng Thanh Hà vẫn luôn sát cánh, gắn bó bên nhau. Hôi bạn thân của Hà Tăng gồm: Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang. Trong hội chị em này, Thúy Hà lớn nhất có biệt danh là "Đại bàng", kế đó MC Bùi Việt Hà là "Bồ câu", Thùy Trang là "Sẻ lớn" còn Tăng Thanh Hà là "Sẻ nhỏ".
Thời gian qua, khi chồng Thùy Trang - nam ca sĩ Phạm Anh Khoa vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp, hội bạn thân đều ở bên cạnh an ủi, động viên vợ nam ca sĩ vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Mới đây nhất, Tăng Thanh Hà cũng vừa chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi du lịch cùng Thùy Trang và Thân Thúy Hà ở Đà Lạt. Trong bức hình chụp chung tại Đà Lạt, Tăng Thanh Hà viết: “I’m so happy to have you in my life” (Tạm dịch: Tôi vô cùng hạnh phúc khi có các bạn trong cuộc đời mình).
Thời gian qua, khi chồng Thùy Trang - nam ca sĩ Phạm Anh Khoa vướng phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp, hội bạn thân đều ở bên cạnh an ủi, động viên vợ nam ca sĩ vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Mới đây nhất, Tăng Thanh Hà cũng vừa chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi du lịch cùng Thùy Trang và Thân Thúy Hà ở Đà Lạt. Trong bức hình chụp chung tại Đà Lạt, Tăng Thanh Hà viết: “I’m so happy to have you in my life” (Tạm dịch: Tôi vô cùng hạnh phúc khi có các bạn trong cuộc đời mình).
Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà.
Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà.
Khoảnh khắc thảnh thơi của Hà Tăng bên những người bạn tại thành phố mộng mơ.
Khoảnh khắc thảnh thơi của Hà Tăng bên những người bạn tại thành phố mộng mơ.
Đà Lạt đẹp cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng thơ mộng nhất bao giờ cũng là khoảng thời gian tháng 10, khi những thảm hoa dã quỳ vàng rực. Tháng 10, những cung đường, đồi hoa vàng trải rộng khắp các con đường tạo vẻ đẹp lôi cuốn cho thành phố.
Đà Lạt đẹp cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng thơ mộng nhất bao giờ cũng là khoảng thời gian tháng 10, khi những thảm hoa dã quỳ vàng rực. Tháng 10, những cung đường, đồi hoa vàng trải rộng khắp các con đường tạo vẻ đẹp lôi cuốn cho thành phố.
Tăng Thanh Hà xuất hiện giữa khung hình nhẹ nhàng, thư thái như nàng thơ giữa xứ mộng mơ. Cô mặc chiếc váy trắng dáng dài dịu dàng, đi đôi boots và đeo kính. Kể từ khi làm dâu nhà đại gia, Tăng Thanh Hà đã giã từ showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện cô vẫn gây “thương nhớ”.
Tăng Thanh Hà xuất hiện giữa khung hình nhẹ nhàng, thư thái như nàng thơ giữa xứ mộng mơ. Cô mặc chiếc váy trắng dáng dài dịu dàng, đi đôi boots và đeo kính. Kể từ khi làm dâu nhà đại gia, Tăng Thanh Hà đã giã từ showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện cô vẫn gây “thương nhớ”.
Những bức hình của Tăng Thanh Hà khiến nhiều bạn trẻ thích thú rủ nhau lập kế hoạch lên Đà Lạt vì: mùa dã quỳ đến rồi. Dã quỳ là loài hoa dại, phổ biến ở Tây Nguyên và nhiều tỉnh vùng cao phía Bắc. Tuy nhiên, nói đến mùa dã quỳ người ta thường nhắc đến Đà Lạt.
Những bức hình của Tăng Thanh Hà khiến nhiều bạn trẻ thích thú rủ nhau lập kế hoạch lên Đà Lạt vì: mùa dã quỳ đến rồi. Dã quỳ là loài hoa dại, phổ biến ở Tây Nguyên và nhiều tỉnh vùng cao phía Bắc. Tuy nhiên, nói đến mùa dã quỳ người ta thường nhắc đến Đà Lạt.
Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh hoa dã quỳ là 9 - 10h sáng hoặc khoảng 3 - 5h chiều, khi nắng vừa lên, hoa có màu vàng ươm Những dải vàng hoa dã quỳ nối tiếp bạt ngàn níu chân người lữ khách.
Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh hoa dã quỳ là 9 - 10h sáng hoặc khoảng 3 - 5h chiều, khi nắng vừa lên, hoa có màu vàng ươm Những dải vàng hoa dã quỳ nối tiếp bạt ngàn níu chân người lữ khách.
Đà Lạt mùa này - những con đường êm êm phủ mờ đất đỏ trong cái se se lạnh với sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Và lấp lánh trong nắng là những trái hồng thắp lửa. Nếu như tới Hà Nội du khách tìm mua ô mai thì đến Đà Lạt người ta khó lòng bỏ qua hồng giòn. Hồng giòn Đà Lạt là một loại đặc sản được du khách ưa chuộng không kém các loại trái cây khác. Đà Lạt đã vào mùa những trái hồng chín đỏ.
Đà Lạt mùa này - những con đường êm êm phủ mờ đất đỏ trong cái se se lạnh với sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Và lấp lánh trong nắng là những trái hồng thắp lửa. Nếu như tới Hà Nội du khách tìm mua ô mai thì đến Đà Lạt người ta khó lòng bỏ qua hồng giòn. Hồng giòn Đà Lạt là một loại đặc sản được du khách ưa chuộng không kém các loại trái cây khác. Đà Lạt đã vào mùa những trái hồng chín đỏ.
Nếu ai đã đem lòng yêu Đà Lạt thì đừng lỡ hẹn với Đà Lạt tháng 10. Đó là mùa mà men say Đà Lạt khẽ đem hương gió ướp vào cỏ cây hoa lá.
Nếu ai đã đem lòng yêu Đà Lạt thì đừng lỡ hẹn với Đà Lạt tháng 10. Đó là mùa mà men say Đà Lạt khẽ đem hương gió ướp vào cỏ cây hoa lá.

Phương Nhung