DMagazine

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng

(Dân trí) - Tà Năng – Phan Dũng là cung đường đi bộ đầy thách thức nhưng cũng rất “quyến rũ” với những người yêu khám phá. Phượt thủ xem đây là “cung đường thanh xuân”.

Tà Năng – Phan Dũng là cung đường đi bộ đầy thách thức nhưng cũng rất “quyến rũ” với những người yêu khám phá. Phượt thủ xem đây là “cung đường thanh xuân”.

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng

Cách TPHCM khoảng 300km, cung đường trekking Tà Năng- Phan Dũng nằm ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, bởi nó luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu cho những người ưa khám phá. Bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12, đây là mùa đẹp nhất trong năm của cung đường trekking này.

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 1

Buổi sáng, các phượt thủ xuyên qua bản làng người dân tộc tiến vào cung đường của “thanh xuân”

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 2
Quan sát cuộc sống của đồng bào dân tộc, ngắm họ di chuyển bằng loại phương tiện tự sản xuất với mẫu mã dành riêng cho núi rừng
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 3

Phượt thủ đi bộ trên những con đường quanh co qua từng quả đồi nhỏ chừng 3km, đến phía bìa rừng, sẵn sàng cho cuộc hành trình chinh phục cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, tìm kiếm và tận hưởng hương vị núi rừng. 

Với hành trình hai ngày một đêm, Tà Năng – Phan Dũng là cung đường thách thức những người yêu trải nghiệm. Ngày thứ nhất sẽ là ngày trải nghiệm vượt qua những con dốc lớn nhỏ, thậm chí dựng đứng và những ngọn đồi liên tiếp nhau trải dài. 

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 4
Lội bộ đường rừng để giày ướt thì đúng là “thảm hoạ” vì da chân dễ bị tổn thương khi di chuyển đường dài trong điều kiện ẩm ướt. Chính vì thế, các phượt thủ phải tìm cách đi qua những con suối và không để ướt giày
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 5
Cẩn thận từng bước, không được vội vàng tránh lật cổ chân và làm ướt giày
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 6
Vượt qua đồng cỏ và những con suối, phượt thủ bắt đầu đối mặt thử thách thật sự với con dốc 45 độ, đi phải học cách, không đuọc vội vàng bước thẳng mà phải dưỡng sức, đi theo đường zích-zắc
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 7
May mắn nếu chặng nghỉ gặp người dân bản địa, bạn sẽ được cho mượn “ngựa chiến” chuyên đi đường rừng để chụp ảnh tự sướng nếu khéo “ngoại giao”

Sau khi chinh phục con dốc đầu tiên của ngày thứ 2, các phượt thủ dành ra khoảng 20 phút dừng chân, ngắm cảnh, “hít thở” thành quả của bản thân. “Các bạn ơi, đây là thanh xuân của tôi đó”, bạn Nguyễn Việt Quang vừa chinh phục xong dốc và hét lớn vào không trung.

Quang chia sẻ: “Mai mốt, Tà Năng- Phan Dũng là động lực phấn đấu và cũng là thành tích tốt nhất mà tôi sẽ kể lại cho con cháu mình, thanh xuân của tôi là thế đấy”.

Mỗi một đoạn dốc, cứ tưởng chừng sẽ bỏ cuộc, có những đoạn đầu gối đụng cằm nhưng khi đã lên đến đỉnh thì “đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo”. 

Anh Coli, người dẫn đường từ năm 2015 cho biết: “Thường có 2 mùa khô và mưa. Mùa mưa cỏ xanh và đẹp. Có 2 cung đường đi theo đường đồi và theo đường thác Yaly. Cung đi theo thác thì hay được các bạn lựa chọn vào mùa mưa, khi đó sẽ có những leader giàu kinh nghiệm hướng dẫn đi cùng đoàn. Muốn đi các bạn có thể đăng ký với các công ty. Khi đi thì việc ăn nghỉ sẽ do công ty chăm sóc từ vấn đề lều trại đến các bữa ăn. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của kiểm lâm rất quan trọng trong việc khám phá trải nghiệm cung đường này, vì nếu có bạn bị lạc, bị mệt… thì có đội hỗ trợ”.

Có thể nói, với tất cả những người từng trekking Tà Năng – Phan Dũng, thứ mà họ thấy sợ nhất là đoạn đường ở giữa, nơi có nhiều ngọn đồi cao từ 800m đến 1.800m so với mực nước biển bởi phải liên tục leo lên những con dốc dựng đứng, 75 - 80 độ; sau đó đổ đèo với độ dốc tương tự. Leo dốc mệt toàn thân còn xuống dốc thì khớp gối mỏi nhừ.

Ở thời điểm gần cuối ngày đầu tiên, với những người tập luyện thường xuyên, họ cũng cảm thấy đuối, nên không cần nói đến những người không tập luyện. “Nếu không có ý chí chống đỡ, có lẽ em không đi nổi. Lúc đó, chân em bước đi theo kiểu phản xạ, em không thể duỗi thẳng chân được nên bước đi như một con robot”, Thanh Trúc, thành viên trong đoàn chia sẻ.

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 8
Đồi cỏ xanh mướt đầu tiên hiện ra là cho các phượt thủ quên đi mệt mỏi, tạo động lực đi tiếp khi người dẫn đoàn nói phía trước còn nhiều cảnh đẹp hơn
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 9

Phần thưởng quý giá thiên nhiên ban tặng sự kiên trì và nỗ lực của phượt thủ khi khung cảnh tại mốc 3 tỉnh hiện ra hùng vĩ

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 10
“Mệt đứt hơi ấy chứ, nhưng đổi lại khung cảnh thế này thì quả là không phí sức. Đi mà cứ mãi ngắm hai bên, quên cả mệt và khát”, bạn Nguyễn Phương Thảo chia sẻ.
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 11
Ở thành thị kiếm đâu ra chỗ nghỉ trưa, ăn uống có khung cảnh như thế này…
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 12
Khi thiên nhiên mỗi lúc ban tặng nhiều “món quà” hơn thì các phượt thủ cứ xít xoa: “Sao mình không đi cung đường thanh xuân này sớm hơn nhỉ”
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 13
Từng khung cảnh cứ hiện ra cuống hút những đôi chân đang mỏi nhừ tiến bước
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 14
Trên đường đi, phượt thủ sẽ thường xuyên được thưởng thức những pha leo dốc của người dân địa phương trên “chiến mã đường rừng” rất gần

“Lần đầu tiên trải nghiệm em cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu quả đồi, con dốc. Đi lên càng cao thì thấy càng đẹp. Sau những thử thách nhồi thể lực sẽ là những thảm cỏ màu xanh mát gió lộng và không khí mát mẻ. Cứ đi rồi mình lại muốn đi tiếp cho hết chặng đường”, bạn Phạm Ngọc My chia sẻ.

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 15

Cơn mệt lã người sau một ngày dài di chuyển gần 20km đường dốc, bạn sẽ thấy được giá trị của thức ăn, nước uống đáng quý như thế nào. Thưởng thức miếng thịt nướng giữa chốn núi rừng sẽ cho bạn trọn vẹn cảm giác của sự “ngon miệng”

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 16
Sau một đêm ngả lưng giữa chốn núi đồi, cà phê sáng xong mọi người cùng lên dây cót tinh thần cho chặng đường hướng về Phan Dũng
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 17
Sau khi chinh phục con dốc Đồi Lính, mọi người cùng nhau dừng nghỉ, thưởng thức khung cảnh của cung đường “thanh xuân”. “Các bạn ơi, thanh xuân của tôi là đây”, một bạn hét lớn.
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 18
Hạ độ cao, không còn những đồi cỏ ngút tầm mắt, thay vào đó là thảm thực vật phong phú, đa sắc màu
Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 19

Ngay cả người dẫn đường cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Hình ảnh này minh chứng rõ ràng nhất về sự quyến rũ của cung đường đi bộ được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam

Sức quyến rũ của cung đường “thanh xuân” Tà Năng- Phan Dũng - 20

Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy thiên nhiên của cung đường này “ưu ái” phượt thủ đến mức độ nào

Cung đường đồi còn có vẻ đẹp của những thảo nguyên. Đồi này nối tiếp dốc nọ bằng những thảo nguyên xanh mướt cỏ cây. Cột mốc đỉnh Tà Năng- Phan Dũng đánh dấu độ cao 1.701m là điểm check-in hot của các trekker. 

Mùa tháng 6 trời hay mưa, du khách có thể săn mây, chụp ảnh “sống ảo”. Tháng 7, 8 thì nhiều sương mù, khó ngắm hoàng hôn và bình minh nhưng không khí dễ chịu.