“Rủ nhau đi phượt”, chàng trai Quảng Ninh tìm thấy một nửa của mình

(Dân trí) - Một lần đăng bài tuyển quân cho chuyến đi Mộc Châu, Quang Đạo vô tình trở thành “xế ôm” của Lan Phương. Sau chuyến đi cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà.

Quen nhau từ sở thích, đam mê du lịch bụi, cặp đôi Đỗ Quang Đạo (SN 1989) và vợ Bùi Lê Lan Phương (SN 1993) đã cùng lên ý tưởng chụp ảnh cưới trên cùng đường du lịch mà cả hai yêu thích. Bộ ảnh đơn giản nhưng nhận được nhiều lời khen về ý tưởng độc đáo và cảnh thiên nhiên đẹp.
Quen nhau từ sở thích, đam mê du lịch bụi, cặp đôi Đỗ Quang Đạo (SN 1989) và vợ Bùi Lê Lan Phương (SN 1993) đã cùng lên ý tưởng chụp ảnh cưới trên cùng đường du lịch mà cả hai yêu thích. Bộ ảnh đơn giản nhưng nhận được nhiều lời khen về ý tưởng độc đáo và cảnh thiên nhiên đẹp.
Bộ ảnh được thực hiện vào ngày 29/7 vừa qua, tại Bình Liêu (Quảng Ninh). Chú rể Đỗ Quang Đạo cho biết, ý tưởng bộ ảnh đến từ sở thích du lịch của cả hai vợ chồng. Chính từ sở thích chung đã đưa cả hai đến với nhau, cùng đi trên mọi cung đường đẹp ở Việt Nam. “Cả hai vợ chồng tôi đều quê Quảng Ninh, Bình Liêu lại là địa điểm đẹp được ví như “cột mốc thiên đường”, “Sapa thu nhỏ ở Quảng Ninh” nên chúng tôi quyết định thực hiện bộ ảnh cưới ở đây”, anh Đạo nói.
Bộ ảnh được thực hiện vào ngày 29/7 vừa qua, tại Bình Liêu (Quảng Ninh). Chú rể Đỗ Quang Đạo cho biết, ý tưởng bộ ảnh đến từ sở thích du lịch của cả hai vợ chồng. Chính từ sở thích chung đã đưa cả hai đến với nhau, cùng đi trên mọi cung đường đẹp ở Việt Nam. “Cả hai vợ chồng tôi đều quê Quảng Ninh, Bình Liêu lại là địa điểm đẹp được ví như “cột mốc thiên đường”, “Sapa thu nhỏ ở Quảng Ninh” nên chúng tôi quyết định thực hiện bộ ảnh cưới ở đây”, anh Đạo nói.
Chú rể Đỗ Quang Đạo cũng cho biết thêm, ban đầu anh định chụp ảnh cưới chung với CLB xe Mins mà anh là thành viên nhưng do thời tiết xấu, mưa nhiều, nên ý tưởng không thực hiện được. Bộ ảnh đơn giản, không cầu kỳ về trang phục, trong đó cả cô dâu và chú rể đều ăn mặc năng động, khỏe khoắn.
Chú rể Đỗ Quang Đạo cũng cho biết thêm, ban đầu anh định chụp ảnh cưới chung với CLB xe Mins mà anh là thành viên nhưng do thời tiết xấu, mưa nhiều, nên ý tưởng không thực hiện được. Bộ ảnh đơn giản, không cầu kỳ về trang phục, trong đó cả cô dâu và chú rể đều ăn mặc năng động, khỏe khoắn.
Cặp đôi “diễn” rất tự nhiên trước ống kính, tái hiện lại những chuyến đi khám phá các cung đường đẹp của đất nước.
Cặp đôi “diễn” rất tự nhiên trước ống kính, tái hiện lại những chuyến đi khám phá các cung đường đẹp của đất nước.
Quang Đạo và Lan Phương quen nhau qua một diễn đàn về du lịch bụi. Một lần, Đạo tình nguyện nhận làm “hướng dẫn viên” đón đoàn “phượt” từ Hà Giang về Quảng Ninh chơi. Lần đó, Lan Phương cũng tham gia chuyến đi cùng đoàn. Sau lần gặp đầu tiên, cả hai trao đổi số điện thoại, facebook và thường xuyên nói chuyện, chia sẻ về các chuyến đi.
Quang Đạo và Lan Phương quen nhau qua một diễn đàn về du lịch bụi. Một lần, Đạo tình nguyện nhận làm “hướng dẫn viên” đón đoàn “phượt” từ Hà Giang về Quảng Ninh chơi. Lần đó, Lan Phương cũng tham gia chuyến đi cùng đoàn. Sau lần gặp đầu tiên, cả hai trao đổi số điện thoại, facebook và thường xuyên nói chuyện, chia sẻ về các chuyến đi.
Quang Đạo cho biết, trước đây anh thường thích độc hành, một mình rong ruổi khám phá các cung đường, vẻ đẹp của đất nước. Khi quen Phương, cả hai bắt đầu thực hiện các chuyến đi chung. “Chuyến đi đầu tiên của bọn mình là đi Mộc Châu bằng xe máy trong 4 ngày, 3 đêm. Mình hôm đó là “xế” lai Phương và đi cùng nhiều thành viên khác trong đoàn. Thời tiết mưa nhiều, trời lạnh Phương lại mặc áo mỏng nên mình đã nhường áo ấm và tất cho cô ấy. Từ thời điểm đó, hai đứa để ý đến nhau nhiều hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm”, Đạo nói.
Quang Đạo cho biết, trước đây anh thường thích độc hành, một mình rong ruổi khám phá các cung đường, vẻ đẹp của đất nước. Khi quen Phương, cả hai bắt đầu thực hiện các chuyến đi chung. “Chuyến đi đầu tiên của bọn mình là đi Mộc Châu bằng xe máy trong 4 ngày, 3 đêm. Mình hôm đó là “xế” lai Phương và đi cùng nhiều thành viên khác trong đoàn. Thời tiết mưa nhiều, trời lạnh Phương lại mặc áo mỏng nên mình đã nhường áo ấm và tất cho cô ấy. Từ thời điểm đó, hai đứa để ý đến nhau nhiều hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm”, Đạo nói.
Yêu nhau hai năm, cả hai cùng nhau đi du lịch qua nhiều cung đường, khám phá vẻ đẹp của đất nước. Hầu hết các chuyến đi đều được thực hiện bằng xe máy.
Yêu nhau hai năm, cả hai cùng nhau đi du lịch qua nhiều cung đường, khám phá vẻ đẹp của đất nước. Hầu hết các chuyến đi đều được thực hiện bằng xe máy.
“Rủ nhau đi phượt”, chàng trai Quảng Ninh tìm thấy một nửa của mình - 8
“Rủ nhau đi phượt”, chàng trai Quảng Ninh tìm thấy một nửa của mình - 9
Chuyến đi du lịch Mộc Châu cách đây hai năm trở thành kỷ niệm đẹp, dấu mốc đáng nhớ của đôi vợ chồng trẻ.
Chuyến đi du lịch Mộc Châu cách đây hai năm trở thành kỷ niệm đẹp, dấu mốc đáng nhớ của đôi vợ chồng trẻ.

Quang Đạo rất vui vì bộ ảnh được nhiều người chia sẻ. Dự định của cặp đôi uyên ương là sau khi cưới sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt và cùng nhau thực hiện các chuyến đi khám phá, du lịch trên các cung đường đẹp của đất nước.

Quang Đạo rất vui vì bộ ảnh được nhiều người chia sẻ. Dự định của cặp đôi uyên ương là sau khi cưới sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt và cùng nhau thực hiện các chuyến đi khám phá, du lịch trên các cung đường đẹp của đất nước.

Hà Trang

Ảnh: Quang Đạo