Ớn lạnh với không gian đầy ám ảnh của công trình bị bỏ hoang

(Dân trí) - Với niềm đam mê những công trình bị bỏ hoang, nhiếp ảnh gia thời trang đến từ Anh lang thang mọi vùng đất trên thế giới để ghi lại không gian đầy ám ảnh của các khu vực “không bóng người”.

"Lạnh gáy" trước những công trình bỏ hoang đẹp ma mị

 

Rebecca Lillith Bathory, nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình thời trang đến từ London, lại có niềm đam mê kỳ lạ với những công trình bị bỏ hoang Trong suốt 4 năm qua, cô đi khắp Anh, Mỹ, Bỉ, Đức, và nhiều nơi khác để ghi lại không gian đầy ám ảnh của bệnh viện, trường học, khu biệt thự không còn người qua lại.

Bụi phủ đầy trên chiếc ghế bành và piano. Hình ảnh chụp tại một căn nhà bỏ hoang ở Anh năm 2014.
Bụi phủ đầy trên chiếc ghế bành và piano. Hình ảnh chụp tại một căn nhà bỏ hoang ở Anh năm 2014.
Căn phòng nhỏ từng là không gian sống của một em bé sơ sinh. Ảnh chụp tại Bỉ năm 2014.
Căn phòng nhỏ từng là không gian sống của một em bé sơ sinh. Ảnh chụp tại Bỉ năm 2014.

Các tác phẩm được Rebecca chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, thu hút tới gần 100.000 lượt người theo dõi, chia sẻ và bình luận. Tuy nhiên, để bảo vệ không gian riêng của những công trình, nữ nhiếp ảnh gia từ chối tiết lộ địa điểm chính xác của chúng.

Một công trình bị bỏ hoang ở Ý
Một công trình bị bỏ hoang ở Ý
Những không gian không một bóng người mang vẻ đẹp ma mị lại có sức hấp dẫn kỳ lạ với nhiếp ảnh gia người Anh
Những không gian không một bóng người mang vẻ đẹp ma mị lại có sức hấp dẫn kỳ lạ với nhiếp ảnh gia người Anh

Rebecca nảy ra ý tưởng đầu tiên khi làm đạo diễn cho bộ hình thời trang. Điều này dẫn cô tìm kiếm những địa điểm bỏ hoang. “Tôi thấy chúng rất thú vị, cảm nhận được niềm đam mê khi tạo ra những tác phẩm và chia sẻ ảnh nghệ thuật của mình”, cô cho biết.

Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống cầu thang hình xoắn ốc. Hình ảnh chụp tại một địa điểm bí ẩn ở Mỹ năm 2014.
Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống cầu thang hình xoắn ốc. Hình ảnh chụp tại một địa điểm bí ẩn ở Mỹ năm 2014.
“Lạnh gáy” trước không gian hoang tàn
“Lạnh gáy” trước không gian hoang tàn

Nhiếp ảnh gia 33 tuổi cũng chia sẻ những khó khăn thường thấy khi tác nghiệp tại địa điểm đặc biệt này. “Thường thì những nơi bỏ hoang sẽ bị đóng kín và khó lòng vào trong. Tôi từng lo lắng sẽ không tiếp cận được chúng hoặc sẽ bị bắt, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Những nơi này rất yên tĩnh, mang vẻ đẹp kỳ bí, hấp dẫn tôi bất cứ lúc nào, cho dù tôi đã chụp hình chúng trong cả 4 năm qua”.

Mặt nạ chống độc bị vứt lại đầy trên mặt đất sau vụ nổ hạt nhân ở Ukraine
Mặt nạ chống độc bị vứt lại đầy trên mặt đất sau vụ nổ hạt nhân ở Ukraine

Dự án mới nhất của Rebecca mang tên “Orphans Of Time” (tạm dịch: “Thời gian của trẻ mồ côi”), chủ yếu tập trung những công trình như nhà ở, bệnh viện hay trường học trên khắp châu Âu. Cô lý giải: “Sở dĩ dự án mang tên như vậy bởi những công trình bị bỏ lại phía sau, hoàn toàn không có chủ sở hữu chăm sóc tới chúng”.

Ám ảnh với cảnh tượng huyền bí
Ám ảnh với cảnh tượng huyền bí
Xe lửa phủ đầy bụi thời gian ở Budapest, Hungary.
Xe lửa phủ đầy bụi thời gian ở Budapest, Hungary.
Hình ảnh chụp tại một công trình bỏ hoang ở Ba Lan
Hình ảnh chụp tại một công trình bỏ hoang ở Ba Lan

Hiện Rebecca đang bận rộn với cuốn sách ảnh thứ 2 và dự kiến sẽ phát hành vào đầu năm 2018 tới đây.

Việt Hà

Theo DM