Nữ du khách bị cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ gây rúng động dư luận

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi đi tham quan Ấn Độ bằng xe máy cùng chồng, nữ du khách người Tây Ban Nha bị một nhóm 7 người đàn ông tấn công, cưỡng bức tập thể. Chồng nạn nhân bị đánh đập và lột sạch đồ đạc.

3 trong 7 người đàn ông đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ sau vụ việc cưỡng bức tập thể một du khách người Tây Ban Nha. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân tới Ấn Độ du lịch cùng chồng. Cả hai di chuyển bằng xe máy đến khu vực phía đông xa xôi của nước này thuộc bang miền đông Jharkhand.

Sau đó, cả hai dừng chân để cắm trại qua đêm trong lều. Trước đó, cả hai tới Pakistan rồi đến Bangladesh. Ấn Độ là điểm dừng chân thứ 3. Nếu không gặp sự cố, cặp đôi dự kiến sẽ đi tiếp tới Bihar và Nepal.

Nữ du khách bị cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ gây rúng động dư luận - 1
Vụ cưỡng bức tập thể gây rúng động dư luận Ấn Độ (Ảnh minh họa: News).

Khoảng 17h ngày 1/3 (theo giờ địa phương), cả hai bị một nhóm gồm 7 người đàn ông bất ngờ tấn công. Dù chống cự quyết liệt nhưng nữ du khách không thể thoát khỏi đám yêu râu xanh. Trong khi chồng nạn nhân bị đánh đập, lột sạch đồ đạc.

"Chúng tôi đang nghỉ ngơi trong lều thì bị nhóm người tấn công, kề dao vào cổ. 7 tên đã cưỡng bức vợ tôi", chồng nạn nhân nói.

Tới 23h cùng ngày, đội tuần tra của đồn cảnh sát địa phương phát hiện cặp đôi gần đường Dumka-Bhagalpur. Cả hai dùng phần mềm dịch, báo cáo vụ việc tới cảnh sát. Sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện kiểm tra thương tích.

Theo bác sĩ Baccha Prasad, người phụ nữ đã ổn định sức khỏe còn người chồng bị thương nhẹ. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Ấn Độ đã liên hệ với chính quyền để hỗ trợ nạn nhân. 

Dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia cho thấy, trong năm 2022, trung bình gần 90 vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở Ấn Độ. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng con số này chưa sát thực tế bởi một số lượng lớn vụ việc không được nạn nhân báo cáo do lo sợ bị kỳ thị và thiếu tin tưởng vào điều tra từ cảnh sát.

Trước đó, một vụ hiếp dâm tập thể và sát hại nữ sinh viên Ấn độ từng gây chấn động toàn cầu vào năm 2012. Nạn nhân có tên Jyoti Singh vốn là sinh viên khoa vật lý trị liệu, 23 tuổi, bị 5 người đàn ông và một thiếu niên cưỡng bức, hành hung rồi bỏ mặc tới chết trên xe bus ở New Delhi vào tháng 12/2012.

Vụ việc khiến nhiều tổ chức hoạt động vì quyền phụ nữ lên án, biểu tình nhiều tuần liên tiếp về mức độ bạo hành tình dục mức cao tại Ấn Độ.