Những hình ảnh về hãng hàng không “tệ nhất thế giới” của Triều Tiên

Air Koryo, hãng hàng không chính thức của Triều Tiên nhưng lại có mức đánh giá thấp nhất trên Skytrax (1 sao), đã được nhiếp ảnh gia Aram Pan "lưu giữ" hình ảnh trong một lần anh có dịp đi trên chiếc máy bay Ilyushin Il-18s của hãng này.

Những bức ảnh dưới đây được lấy từ trang web DPRK 360 của Aram Pan, “ghi lại hình ảnh chân thực về Triều Tiên thông qua các bức ảnh, đoạn băng và những bức panorama 360 độ”.

 

Dự án này đã mang tới một góc nhìn tương đối thú vị về Triều Tiên. 

 

Các nữ tiếp viên trên chuyến bay của hãng Air Koryo. (Nguồn: dprk360)
Các nữ tiếp viên trên chuyến bay của hãng Air Koryo. (Nguồn: dprk360)

Tấm vé máy bay của hãng hàng không Air Koryo
Tấm vé máy bay của hãng hàng không Air Koryo

Tấm vé máy bay của hãng hàng không Air Koryo
Ga sân bay mới được xây dựng tại Bình Nhưỡng. Nhà ga vẫn đang trong quá trình thi công và sẽ hoàn thiện vào năm sau, theo dự đoán của Pan.

Tấm vé máy bay của hãng hàng không Air Koryo
Pan đã lên chiếc máy bay Ilyushin Il-18s của hãng này. Đây là mẫu máy bay có từ thời Xôviết. “Đó là một trải nghiệm tôi sẽ ghi nhớ trong một thời gian rất, rất dài,” anh chia sẻ với tờ Business Insider.

Các trang thiết bị trên buồng lái của máy bay đã rất lỗi thời.
Các trang thiết bị trên buồng lái của máy bay đã rất lỗi thời.

Những tấm bảng điều khiển có lẽ sẽ khiến các hành khách sợ bay phải hoảng hốt.
Những tấm bảng điều khiển có lẽ sẽ khiến các hành khách sợ bay phải hoảng hốt.

Những tấm bảng điều khiển có lẽ sẽ khiến các hành khách sợ bay phải hoảng hốt.
Ghế ngồi cũng không được thoải mái lắm. Bạn có thể gập ghế đằng trước lại để có chỗ để chân, với điều kiện không có ai ngồi trước bạn.

Tuy nhiên, nhà vệ sinh trên máy bay khá sạch sẽ.
Tuy nhiên, nhà vệ sinh trên máy bay khá sạch sẽ.

Chuyến bay cũng có dịch vụ xe đẩy, với đồ ăn hấp dẫn hơn so với mong đợi của Pan.
Chuyến bay cũng có dịch vụ xe đẩy, với đồ ăn hấp dẫn hơn so với mong đợi của Pan.
 
Chuyến bay cũng có dịch vụ xe đẩy, với đồ ăn hấp dẫn hơn so với mong đợi của Pan.
“Trong giờ ăn nhẹ, chúng tôi được phục vụ một chiếc bánh kẹp có hương vị khá giống với chiếc ‘Ramlee Burger’ của Malaysia, nhưng không có trứng chiên,” Pan viết.
 
Theo My Nguyễn
Vietnam Plus