Những địa danh khiến bạn khó tin có thực trên Trái đất (p1)

(Dân trí) - Từ bãi biển “ẩn mình” dưới lòng đất đến khe nứt kỳ lạ, nơi du khách có thể bơi giữa hai lục địa, hay “cánh cửa địa ngục” bùng cháy suốt hơn 40 năm qua…, thế giới này vẫn còn những điểm đến gây ngạc nhiên tới mức có thể bạn không tin vào sự tồn tại của chúng.

Như tên gọi của nó, Hidden Beach thuộc quần đảo Marieta, Mexico là một bãi biển bí mật mà du khách chỉ có thể bơi hoặc chèo thuyền kayak qua một đường hầm dẫn nước dài để đến đó.
Như tên gọi của nó, "Hidden Beach" thuộc quần đảo Marieta, Mexico là một bãi biển bí mật mà du khách chỉ có thể bơi hoặc chèo thuyền kayak qua một đường hầm dẫn nước dài để đến đó.

Huacachina là một ốc đảo trên sa mạc nằm ở phía nam thủ đô Lima, Peru. Nơi đây đã từng là điểm nghỉ dưỡng phổ biến của tầng lớp nhà giàu thượng lưu ở thành phố Ica gần đó. Ngày nay, Huacachina trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm các trò chơi như trượt cát hay lái xe Dune Buggy (một loại xe địa hình chạy trên cát, sa mạc…).
Huacachina là một ốc đảo trên sa mạc nằm ở phía nam thủ đô Lima, Peru. Nơi đây đã từng là điểm nghỉ dưỡng phổ biến của tầng lớp nhà giàu thượng lưu ở thành phố Ica gần đó. Ngày nay, Huacachina trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm các trò chơi như trượt cát hay lái xe Dune Buggy (một loại xe địa hình chạy trên cát, sa mạc…).

Những ai từng ghé thăm Blagaj, một ngôi làng ở Bosnia và Herzegovina, sẽ không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh tuyệt đẹp của tu viện Blagaj.
Những ai từng ghé thăm Blagaj, một ngôi làng ở Bosnia và Herzegovina, sẽ không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh tuyệt đẹp của tu viện Blagaj.

Hồ Hillier ở Australia có đặc điểm kỳ lạ là nước màu hồng quanh năm, ngay cả khi đóng chai. Cho tới nay, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng này. Một số ý kiến cho rằng màu hồng bắt nguồn từ hàm lượng muối cao kết hợp với sự hiện diện của một loài vi khuẩn màu hồng.
Hồ Hillier ở Australia có đặc điểm kỳ lạ là nước màu hồng quanh năm, ngay cả khi đóng chai. Cho tới nay, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng này. Một số ý kiến cho rằng màu hồng bắt nguồn từ hàm lượng muối cao kết hợp với sự hiện diện của một loài vi khuẩn màu hồng.

Khe nứt Silfra, nằm trong Công viên quốc gia Þingvellir, Iceland là một trong những thắng cảnh độc nhất vô nhị trên thế giới, nơi du khách có thể bơi giữa hai lục địa Bắc Mỹ và châu Âu.
Khe nứt Silfra, nằm trong Công viên quốc gia Þingvellir, Iceland là một trong những thắng cảnh "độc nhất vô nhị" trên thế giới, nơi du khách có thể bơi giữa hai lục địa Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong những năm 1600, Isola Bella, vốn là một hòn đảo toàn đất đá giữa hồ Maggiore, Italy đã được cải tạo thành một nơi nghỉ dưỡng với các khu vườn rực rỡ sắc hoa mang phong cách Baroque độc đáo.
Trong những năm 1600, Isola Bella, vốn là một hòn đảo toàn đất đá giữa hồ Maggiore, Italy đã được cải tạo thành một nơi nghỉ dưỡng với các khu vườn rực rỡ sắc hoa mang phong cách Baroque độc đáo.

Popeye Village (Malta) lúc đầu được tạo dựng làm bối cảnh cho bộ phim “Popeye”, sau đó ngôi làng được chuyển đổi thành một công viên chủ đề rất thu hút khách du lịch của hòn đảo này. Điểm đặc biệt là để xây dựng ngôi làng, người ta đã phải nhập gỗ từ Hà Lan và dùng khoảng 2000 gallons (hơn 7500 lít) sơn.
Popeye Village (Malta) lúc đầu được tạo dựng làm bối cảnh cho bộ phim “Popeye”, sau đó ngôi làng được chuyển đổi thành một công viên chủ đề rất thu hút khách du lịch của hòn đảo này. Điểm đặc biệt là để xây dựng ngôi làng, người ta đã phải nhập gỗ từ Hà Lan và dùng khoảng 2000 gallons (hơn 7500 lít) sơn.

Dongchuan Red Land, là một trong những thắng cảnh tuyệt đẹp ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc, nổi tiếng với màu đất đỏ. Nguyên nhân khiến đất ở đây có màu đỏ khác lạ là do các nguyên tố sắt và khoáng chất trong đất tích tụ lại hàng trăm năm sau quá trình ôxi hoá do khí hậu cận nhiệt đới khu vực này gây nên.
Dongchuan Red Land, là một trong những thắng cảnh tuyệt đẹp ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc, nổi tiếng với màu đất đỏ. Nguyên nhân khiến đất ở đây có màu đỏ khác lạ là do các nguyên tố sắt và khoáng chất trong đất tích tụ lại hàng trăm năm sau quá trình ôxi hoá do khí hậu cận nhiệt đới khu vực này gây nên.

The Door to Hell – “cánh cửa địa ngục” là tên gọi của một mỏ khí thiên nhiên khổng lồ ở Derweze, Turkmenistan. Nguồn gốc của hố này là do các nhà địa chất Liên Xô cũ khoan thăm dò và phát hiện mỏ khí ở đây. Do mặt đất tại dàn khoan bị sập và tạo ra hố có đường kính 70m. Lo ngại hố có thể giải phóng khí độc, các nhà địa chất quyết định châm lửa đốt với tính toán rằng ngọn lửa sẽ cháy trong vài ngày rồi thôi. Tuy nhiên, thực tế là nó vẫn cháy trong suốt hơn 40 năm qua.
The Door to Hell – “cánh cửa địa ngục” là tên gọi của một mỏ khí thiên nhiên khổng lồ ở Derweze, Turkmenistan. Nguồn gốc của hố này là do các nhà địa chất Liên Xô cũ khoan thăm dò và phát hiện mỏ khí ở đây. Do mặt đất tại dàn khoan bị sập và tạo ra hố có đường kính 70m. Lo ngại hố có thể giải phóng khí độc, các nhà địa chất quyết định châm lửa đốt với tính toán rằng ngọn lửa sẽ cháy trong vài ngày rồi thôi. Tuy nhiên, thực tế là nó vẫn cháy trong suốt hơn 40 năm qua.

Đảo Flores, nằm ở điểm cực tây của quần đảo Azores ngoài khơi bờ biển thuộc Bồ Đào Nha, có tên gọi bắt nguồn từ những khóm hoa dại mọc rất nhiều trên đảo. Trên đảo có nhiều suối nước nóng tự nhiên và những hồ bơi tiện lợi cho du khách nghỉ ngơi. Đảo cũng có suối nước nóng tự nhiên và hồ bơi cho du khách.
Đảo Flores, nằm ở điểm cực tây của quần đảo Azores ngoài khơi bờ biển thuộc Bồ Đào Nha, có tên gọi bắt nguồn từ những khóm hoa dại mọc rất nhiều trên đảo. Trên đảo có nhiều suối nước nóng tự nhiên và những hồ bơi tiện lợi cho du khách nghỉ ngơi. Đảo cũng có suối nước nóng tự nhiên và hồ bơi cho du khách.

Hải Phong

Theo B.I