Người đàn ông nằm bên sông bị nhầm là... xác chết

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Đội cứu hộ ở Mỹ được báo "có một thi thể bên sông" nhưng khi họ tới nơi và chạm vào "xác chết" thì người này tỉnh dậy cho biết anh đang... ngủ trưa.

Người đàn ông nằm bên sông bị nhầm là... xác chết

Sự việc xảy ra tại con sông Arkansas ở Tulsa, Oklahoma, Mỹ cách đây ít ngày. Một người nhìn thấy một người đàn ông nằm giữa bãi sông cạn và đã lập tức báo cho đội cứu hộ là có một thi thể bên sông.

Các nhân viên cấp cứu đã lập tức chèo thuyền đến địa điểm được báo. Khi họ tiến tới chỗ "thi thể" và chạm vào người đàn ông thì anh ta đã tỉnh dậy. Người đàn ông cho biết, anh chỉ tranh thủ chợp mắt ở chỗ cạn của sông vào một buổi chiều mùa hè.

Người đàn ông nằm bên sông bị nhầm là... xác chết - 1

Người đàn ông nằm bên sông bị nhầm là... xác chết.

Sở cứu hỏa Tulsa (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video này trên Facebook kèm chú thích: "Đội cứu hỏa Tulsa, cảnh sát Tulsa sau khi nhận được báo cáo về "một thi thể trên sông" đã nhanh chóng tiếp cận và nhận ra đó chỉ là người đàn ông nằm dưới nước".

Sở cứu hỏa cũng cho biết thêm: "Mực nước sông đang xuống thấp nhưng vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm ở một số khu vực. Người dân hãy giữ an toàn cho bản thân và tìm cách khác để giữ cho bản thân mát mẻ".

Vẻ đẹp của Oklahoma

Sông Arkansas là một phụ lưu chính của sông Mississippi. Nó thường chảy về phía đông và đông nam của nước Mỹ, đi qua các bang Colorado, Kansas, Oklahoma và Arkansas. 

Sông Arkansas dài 2.364 km, là con sông dài thứ sáu ở Mỹ và là con sông dài thứ 45 trên thế giới. Sông bắt nguồn từ dãy núi Rocky ở Lake County, Colorado, Mỹ. Những người đầu tiên phát hiện ra dòng sông là thành viên của đoàn thám hiểm Coronado người Tây Ban Nha vào ngày 29 tháng 6 năm 1541.