Ngọc Hân thích thú đi trực thăng, du hí bãi biển top 10 hành tinh

(Dân trí) - Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: “Đến Sydney mà chưa đi Bondi Beach thì chưa phải là đến Sydney. Ngoài việc là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh với biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì nơi đây còn có rất nhiều những cô nàng thân hình bốc lửa và những chàng trai 6 múi”.

Hoa hậu Ngọc Hân có những trải nghiệm thú vị khi đến Úc.

Trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu, Hoa hậu Ngọc Hân và người bạn thân thiết của mình là NTK Hà Duy đã có chuyến du ngoạn khám phá nước Úc.

Melbourne là thành phố đầu tiên mà Ngọc Hân đặt chân khi đến Úc. “Melbourne quả không hổ danh là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới”, cô nói.

Những ngày đầu tháng 2 là thời điểm cuối mùa xuân sang đầu mùa hạ, thời tiết vô cùng mát mẻ dễ chịu. Ấn tượng với cô là đường phố rộng rãi, có rất nhiều cây xanh, công viên và đặc biệt là nhiều công trình kiến trúc cổ theo phong cách thời nữ hoàng Victoria ở Anh (thế kỷ XIX). Tiêu biểu nhất là tòa nhà Quốc hội, trụ sở chính phủ, tòa án tối cao, hai nhà thờ Saint Paul và Sain Patrick.

Ngọc Hân cho biết, đối với du khách, thật thú vị khi thấy ở Melbourne vẫn còn duy trì hệ thống tàu điện của thế kỷ trước, điều rất hiếm có ở những thành phố hiện đại. Hơn nữa, xe điện hoàn toàn miễn phí, chủ yếu để phục vụ du khách lên xe làm một vòng city tour.

Nơi đầu tiên cô đến là ngôi nhà của James Cook (1728-1779). Cook là một sĩ quan hải quân và nhà thám hiểm người Anh, là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên bờ biển miền Đông nước Úc. Ông đã tổ chức ba cuộc hải hành từ nước Anh sang Thái Bình Dương và bị giết chết trong một cuộc xung đột với thổ dân ở quần đảo Hawaii.

Để tưởng nhớ công lao của James Cook, chính phủ Úc đã mua lại ngôi nhà cổ xưa của gia đình Cook ở quận Yorkshire, Anh quốc. Ngôi nhà này được xây cất từ năm 1755 và vào năm 1933 đang được chuẩn bị đưa ra bán đấu giá. Năm 1934, ngôi nhà được tháo ra từng mảng và đưa về dựng lại tại Melbourne.

Nơi đầu tiên cô đến là ngôi nhà của James Cook (1728-1779).
Nơi đầu tiên cô đến là ngôi nhà của James Cook (1728-1779).
Cô cũng có dịp thưởng lãm nhà thờ St. St. Patrick. Điều làm Ngọc Hân chú ý đó là vẻ ngoài màu sậm nổi bật của nhà thờ. Màu sắc này có được là nhờ sử dụng đá xanh của địa phương trong khi xây dựng. Những vật liệu khác được lấy từ khắp nước Úc và trên thế giới.
Cô cũng có dịp thưởng lãm nhà thờ St. St. Patrick. Điều làm Ngọc Hân chú ý đó là vẻ ngoài màu sậm nổi bật của nhà thờ. Màu sắc này có được là nhờ sử dụng đá xanh của địa phương trong khi xây dựng. Những vật liệu khác được lấy từ khắp nước Úc và trên thế giới.
Công trình được trang hoàng bằng các máng xối và nhiều bức tượng. Dạo quanh tòa nhà trước khi bước vào bên trong cô choáng ngợp với quy mô rộng lớn và kiến trúc lộng lẫy của nhà thờ.
Công trình được trang hoàng bằng các máng xối và nhiều bức tượng. Dạo quanh tòa nhà trước khi bước vào bên trong cô choáng ngợp với quy mô rộng lớn và kiến trúc lộng lẫy của nhà thờ.
Hoa hậu không quên thắp một ngọn nến và nguyện ước những điều tốt đẹp ngày đầu năm.
Hoa hậu không quên thắp một ngọn nến và nguyện ước những điều tốt đẹp ngày đầu năm.
Hái dâu ở Strawberry Farm Bacchus Marsh, tiểu bang Victoria.
Hái dâu ở Strawberry Farm Bacchus Marsh, tiểu bang Victoria.
Cô thích thú lái xe trong trang trại.
Cô thích thú lái xe trong trang trại.
Khi đến với thành phố Sydney, cô có lịch trình dày đặc. Cô đi ngắm Sydney Opera House.
Khi đến với thành phố Sydney, cô có lịch trình dày đặc. Cô đi ngắm Sydney Opera House.
Ngắm cảnh ở Blue Mountain, Sydney.
Ngắm cảnh ở Blue Mountain, Sydney.
Cô cho chuột túi ăn.
Cô cho chuột túi ăn.
Ngọc Hân thích thú đi trực thăng, du hí bãi biển top 10 hành tinh - 10
Ngọc Hân thích thú đi trực thăng, du hí bãi biển top 10 hành tinh - 11
Ngọc Hân và Hà Duy vô cùng thích thú với trải nghiệm đi trực thăng.
Ngọc Hân và Hà Duy vô cùng thích thú với trải nghiệm đi trực thăng.
Chiều tối, cô đến với Bondi Beach - nơi được mệnh danh là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh thì Bondi Beach.
Chiều tối, cô đến với Bondi Beach - nơi được mệnh danh là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh thì Bondi Beach.
“Ngoài việc có biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì điều khiến Bondi Beach trở nên đặc biệt là quy tụ về đây những cô nàng thân hình bốc lửa và những chàng trai 6 múi thảnh thơi nằm phơi nắng trên bãi biển”, Ngọc Han hào hứng kể. Khi Ngọc Hân tới đã là 6 rưỡi, 7h tối nhưng mặt trời vẫn rất chói chang.
“Ngoài việc có biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì điều khiến Bondi Beach trở nên đặc biệt là quy tụ về đây những cô nàng thân hình bốc lửa và những chàng trai 6 múi thảnh thơi nằm phơi nắng trên bãi biển”, Ngọc Han hào hứng kể. Khi Ngọc Hân tới đã là 6 rưỡi, 7h tối nhưng mặt trời vẫn rất chói chang.

Chuyến hành trình với rất nhiều những điểm đến lí thú là món quà Ngọc Hân tự thưởng cho bản thân mình sau một năm làm việc vất vả để bước vào một năm Đinh Dậu đầy ắp dự định, mục tiêu mới.

Phương Nhung
Ảnh: NVCC