"Ngạt thở" trước cảnh 50 triệu con cua bò kín đường, "nhuộm đỏ" hòn đảo

Quốc Việt

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cuộc "đại di cư" đặc biệt của hàng chục triệu con cua đỏ trên đảo Christmas tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Những ngày này, khách du lịch không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến "cuộc đại di cư" của hàng chục triệu con cua đỏ trên đảo Christmas đẹp như tranh vẽ.

Đây là thời điểm chúng bắt đầu thực hiện hành trình di chuyển từ rừng rậm tới bờ biển của vườn quốc gia thuộc vùng tây bắc bang Tây Australia.

Ngạt thở trước cảnh 50 triệu con cua bò kín đường, nhuộm đỏ hòn đảo - 1
Những con cua đỏ vào mùa di cư.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc "đẹp ngạt thở", người dân địa phương cũng như du khách đua nhau ghi lại cảnh tượng hòn đảo dường như bị "nhuộm đỏ" bởi hàng chục triệu con cua. Không ngoa khi nói rằng, đây là một trong những cuộc di cư lớn nhất hành tinh của các sinh vật.

Được biết, đàn cua đỏ đang xuất hiện ở khắp nơi, từ mặt đường, cầu, đá và dọc theo các dòng suối để tới điểm sinh sản kịp thời. Thậm chí, chúng còn bò tới một số nơi đặc biệt hơn như vách đá và trung tâm thành phố.

Ngạt thở trước cảnh 50 triệu con cua bò kín đường, nhuộm đỏ hòn đảo - 2
Hàng triệu con cua "nhuộm đỏ" hòn đảo (Ảnh: News).

Trước đó, các nhân viên bảo tồn trên đảo Christmas mất vài tháng chuẩn bị cho "cuộc đại di cư" này bằng cách xây nên những chiếc cầu đặc biệt cho đàn cua.

"Ngạt thở" trước cảnh 50 triệu con cua bò kín đường, "nhuộm đỏ" hòn đảo

Điều phối viên chương trình loài xâm hại trên đảo, Tiến sỹ Tanya Detto nhận định, kể từ năm 2005 tới nay, chưa bao giờ xuất hiện nhiều cua di cư đến vậy. Hiện bà cùng cộng sự đang dành nhiều thời gian làm rào chắn giúp đàn cua di chuyển an toàn tới vịnh Flying Fish.

Ngạt thở trước cảnh 50 triệu con cua bò kín đường, nhuộm đỏ hòn đảo - 3
Đây là cuộc đại di cư lớn nhất của loài vật (Ảnh: ABC).

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho biết, họ rất khó dự đoán lộ trình loài giáp xác này sẽ di chuyển vì mỗi năm chúng sẽ thay đổi một chút. Mùa di cư thường xảy ra khi cơn mưa đầu tiên rơi xuống vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm. Khi đó, cua đực sẽ ra khỏi hang và bò về bãi biển. Chúng đem theo cua cái trên đường.

Năm nay, các chuyên gia dự đoán đàn cua sẽ đẻ trứng vào khoảng cuối tháng 11. Mỗi con cua cái đẻ 100.000 quả trứng xuống Ấn Độ Dương trong suốt đợt di cư. Một tháng sau, những con cua đỏ con sẽ trở lại bờ.

Chúng sẽ bắt đầu hành trình trở về rừng nhiệt đới trên đảo. Tuy vậy, không phải con nào cũng may mắn có được chuyến đi như vậy bởi đa số ấu trùng cua sẽ trở thành mồi của cá đuối, cá mập voi tại vùng biển xung quanh.

Ngạt thở trước cảnh 50 triệu con cua bò kín đường, nhuộm đỏ hòn đảo - 4
Đàn cua đỏ là một trong những niềm tự hào của người dân trên đảo (Ảnh: Travel).

Cua đỏ đảo Christmas là loài động vật thuộc họ cua đất, đồng thời là loài đặc hữu tại đảo này và quần đảo Cocos tại Ấn Độ Dương. Dù chỉ sống trong khoảng không gian nhỏ hẹp, nhưng các chuyên gia ước tính khoảng 43,7 triệu con đang sống trên Christmas. Thức ăn chính của cua đỏ là hoa và lá rụng. Nhưng nếu có cơ hội, chúng vẫn ăn thịt các động vật khác và ngay cả đồng loại.

Người dân trên đảo coi cua đỏ là biểu tượng, niềm tự hào và điềm lành. Để giảm thiểu lượng cua bị chết do đụng độ với các phương tiện giao thông, người ta thậm chí còn tạo ra cầu vượt riêng giúp cua băng qua đường an toàn. Nhiều phương tiện bị cấm hoạt động tại các cung đường cua đỏ đi qua vào mùa di cư.

Hòn đảo nhiệt đới Christmas dù không phải là nơi cung cấp những dịch vụ tiện nghi 5 sao như nhiều điểm đến hấp dẫn khác, nhưng thiên nhiên ở đây tạo cho du khách cảm giác thư thái, an lành. Thậm chí người dân đi ngủ không cần khóa cửa. Hòn đảo nhỏ này cũng thu hút tới 400,000 du khách mỗi năm tới chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục khi những chú cua đỏ di cư.