PhotoStory

Ngắm nhìn "thảo nguyên châu Âu" ở Hà Giang đẹp như một bức tranh

Thực hiện: Thanh Thúy

(Dân trí) - Tháng 9, những ruộng hoa tam giác ở thảo nguyên Suôi Thầu nở rộ, những triền đồi uốn lượn xanh mướt khiến nơi đây đẹp như một bức tranh.

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 1

Nằm cách thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang khoảng 5km, ở độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển, thảo nguyên Suôi Thầu là địa điểm hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến vùng đất phía Tây của tỉnh Hà Giang. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nhưng không kém phần hùng vĩ (Ảnh: Giáp Văn Hải).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 2

Hàng năm, từ tháng 8, tháng 9 trở đi, thảo nguyên Suôi Thầu bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất. Cùng với không khí trong lành của mùa thu, lúc này những ruộng hoa tam giác mạch cũng bắt đầu nở rộ, cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa (Ảnh: Minh Hải).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 3

Đến Suôi Thầu, du khách ấn tượng với phong cảnh như một bức tranh đa sắc. Sự đan xen cảnh sắc giữa núi đồi mênh mông, ruộng hoa, ruộng lúa, nương ngô tươi xanh tạo nên khung cảnh hiếm nơi nào có được (Ảnh: Chuyện của Hà Giang).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 4

Suôi Thầu vẫn là thảo nguyên hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ và tiện ích như nhiều điểm du lịch khác (Ảnh: Chuyện của Hà Giang).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 5

Người dân trồng thêm các cánh đồng hoa tam giác mạch, vé vào để chụp ảnh là 40.000 đồng cho một người lớn và 20.000 đồng cho trẻ em. Trên cánh đồng hoa cũng có chòi nhỏ để du khách nghỉ ngơi trong khi ngắm cảnh (Ảnh: Giáp Văn Hải).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 6

Khí hậu ở thảo nguyên Suôi Thầu mát mẻ, sáng sớm bạn có thể gặp biển mây bao phủ núi đồi, đến chiều bạn lại có cơ hội ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp vào khoảng 17h (Ảnh: Linh Lố).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 7

Nhịp sống của bà con ở Suôi Thầu mang đậm bản sắc dân tộc trên mảnh đất thảo nguyên bao la. Trong ảnh, người dân đi gặt, bẻ ngô, làm nương rẫy (Ảnh: Văn Tiệp).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 8

Nguyễn Quang Tú, một du khách đến Suôi Thầu chia sẻ: "Lâu rồi mới được nhìn thấy cảnh này, mùi khói ngai ngái và làm cay mắt nhưng lại thấy xúc động vì nhớ về những ngày còn trẻ ở quê" (Ảnh: Văn Tiệp).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 9

Lúc này, Quang Tú không làm gì cả ngoài việc ngồi im ngắm nhìn sự chuyển động chậm rãi của thiên nhiên (Ảnh: Văn Tiệp).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 10

Thời gian qua, Suôi Thầu dần trở thành lựa chọn của hàng nghìn du khách khi đến Hà Giang. Đây cũng là địa điểm cắm trại được yêu thích của nhiều phượt thủ (Ảnh: Văn Tiệp).

Ngắm nhìn thảo nguyên châu Âu ở Hà Giang đẹp như một bức tranh - 11

Không gian mênh mông cỏ cây và hoa trên thảo nguyên trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến và thỏa sức sáng tạo tác phẩm (Ảnh: Chuyện của Hà Giang).