Một Thái Lan rất khác khi chưa bị "áp đảo" bởi khách du lịch
(Dân trí) - Trong năm 2014, ngành du lịch chiếm 19,3% GDP của Thái Lan. Nhưng những bức ảnh chụp vào năm 1890, dưới thời trị vì của vua Chulalongkorn, cho thấy sự thay đổi đến chóng mặt của Thái Lan ngày nay so với thời gian trước đây, khi đất nước còn rất thưa vắng khách du lịch.
Hoàng cung ở Bangkok không có nhiều khách du lịch trong năm 1892
Nhưng bây giờ nó là một điểm phải đến khi đi du lịch Thái Lan
Ayutthaya là thủ đô cổ của vương quốc Xiêm La
Ngày nay, nó là địa điểm nổi tiếng cho những ai muốn thử cưỡi voi…
… và một quán cà phê của Stabucks
Chỉ có một vài đứa trẻ địa phương chơi rải rác trên bậc thềm của ngôi đền này ở Ayutthaya.
Ngày nay, những bậc cầu thang này đã đông hơn rất nhiều
Cung điện hoàng gia Bang Pa-In Royal là nơi nghỉ mùa hè của các vị vua Ayutthaya
Mặc dù có chút thay đổi bề ngoài do tu sửa lại, nó vẫn giữ nguyên vẻ thanh thản của mình
Lễ sinh nhật của vua Chulalongkorn vào năm 1892 đã thu hút một đám đông
Nhưng không là gì so với đám đông du khách đang tận hưởng cuộc sống về đêm của Thái Lan hiện nay
Khu vực kho hải quân này ở Bangkok có lượng dân cư thưa thớt trong những năm 1890
Bây giờ đã trở thành một bến cảng nơi đưa du khách thăm quan thành phố bằng thuyền
Nhà và thuyền nhỏ xếp hàng hai bên kênh được biết với tên "Klong", nằm ở vùng đồng bằng trung tâm Thái Lan
Còn bây giờ, nó được thay thế bằng những tòa nhà chọc trời tuyệt đẹp
Khách sạn Mandarin Oriental ở Bangkok năm 1876.
Nó vẫn còn đến ngày nay, nhưng được nâng cấp hiện đại hơn
Đền Wat Chang, nép mình trên sông Chao Phraya ở Bangkok, được xây dựng cách đây 300 năm.
H. N
Theo Businessinsider