Mẹ Việt chi 200 triệu đồng đưa con khám phá nước hạnh phúc nhất thế giới

PV

(Dân trí) - Một gia đình Việt gây chú ý khi chi số tiền lớn, đưa con 19 tháng tuổi khám phá Bhutan - nơi được mệnh danh là "đất nước hạnh phúc nhất thế giới".

Với mong muốn con gái - bé Táo (19 tháng tuổi) - sẽ có những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ, chị Trương Ngọc Phương Nam (31 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM) và gia đình đã chọn Bhutan là điểm đặt chân đầu tiên trong hành trình khám phá nước ngoài.

Tận hưởng không gian yên bình, hòa mình vào nhịp sống chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên, gia đình chị Nam cảm nhận được rõ hơn ý nghĩa của hạnh phúc.

Mẹ Việt chi 200 triệu đồng đưa con khám phá nước hạnh phúc nhất thế giới - 1

Chị Phương Nam và bé Táo bên cạnh pháo đài Punakha Dzong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Nam đã trải nghiệm du lịch nhiều nước nhưng có lẽ đây là chuyến đi chị khó lòng quên được vì là chuyến đi đầu tiên chị được đồng hành cùng con gái 19 tháng tuổi.

"Tôi đã đưa bé đến nhiều vùng đất ở Việt Nam, đặc biệt nhất là khi bé 9 tháng tuổi, bé còn được lên rừng, lội suối, ngắm thác - một điều mà ít ai làm khi con còn quá nhỏ. Đưa con đến Bhutan là điều tôi đã luôn ấp ủ với mong muốn được cùng con khám phá những vùng đất nghiêng về thiên nhiên, văn hóa. Khi điều này thành sự thật, tôi vô cùng hạnh phúc", chị chia sẻ.

Chị Nam chọn chuyến bay thẳng, thay vì bay quá cảnh, vì chỉ mất 4 giờ để đến Bhutan. Ở đất nước hạnh phúc có 3 điểm tham quan chính là Paro, Thimphu, Punakha. Các địa điểm này cách nhau khá xa, đường đèo uốn lượn, có thể khiến bé dễ say xe nên chị đã tham khảo, sắp xếp lịch trình phù hợp cho con.

Việc giảm thiểu thời gian di chuyển không chỉ giúp bé không bị mệt mỏi mà còn giúp gia đình chị có nhiều thời gian để thư giãn và khám phá những nơi đặt chân đến.

Mẹ Việt chi 200 triệu đồng đưa con khám phá nước hạnh phúc nhất thế giới - 2

Gia đình chị Phương Nam đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiệt độ ở Bhutan rơi vào khoảng 12-15 độ, Bhutan lại nằm ở độ cao khoảng 2.200m so với mực nước biển, nên các bé cần 1 ngày để thích nghi với môi trường mới. 

Đồ ăn ở Bhutan hơi khó ăn, đa phần có vị cay, béo ngậy (do nhiều ớt và phô mát) nên các em bé cũng khó ăn hơn. Chị Nam đã chuẩn bị thêm ít cháo, súp ăn liền, sữa cho em bé. Riêng rau củ trái cây ở Bhutan đảm bảo sạch và hữu cơ nên chị cho các con ăn thoải mái.

Điểm đến đáng nhớ nhất trong suốt chặng hành trình tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới là đến Tiger Nest (Paro Taktsang). Đây là tu viện linh thiêng nằm ở độ cao 900m trên vách đá cheo leo cao 3.100m so với mực nước biển, trên thung lũng Paro - nơi mà Đức Liên Hoa Sinh đã thực hành thiền định và giảng dạy Kim Cương Thừa.

Người Bhutan quan niệm phải đến đây ít nhất một lần trong đời và người ta tin rằng mọi điều nguyện cầu sẽ được ban phép và trở thành hiện thực, những ai lên đến đây sẽ có sức mạnh về mặt thể chất, tinh thần để vượt qua gian nan phía trước. 

"Vì sự nhiệm màu, niềm tin mãnh liệt ấy mà tôi đã dẫn Táo lên đến tu viện khi Táo còn rất nhỏ. Khi vào chánh điện, mọi người sẽ phải bỏ lại toàn bộ thiết bị điện tử, bỏ lại đằng sau tất cả, dành trọn tâm trí cho sự bình yên nơi núi rừng, từng lời nguyện cầu được trao gửi, từng chiếc vòng tay được gia trì, từng ánh đèn bơ được thắp lên.

Một số người chọn hít thở sâu, tìm một góc sâu để thiền định, tận hưởng năng lượng linh thiêng nơi đây.

Để đến đích, để đạt được những gì bạn theo đuổi, mong cầu, bạn phải trải qua quá trình vất vả, vượt lên chính mình. Đây cũng chính là điều mà hành trình chinh phục Tiger's Nest gửi gắm: "Hạnh phúc không phải đích đến mà là quá trình" , chị Nam cho biết thêm.

Mẹ Việt chi 200 triệu đồng đưa con khám phá nước hạnh phúc nhất thế giới - 3

Toàn cảnh Thung lũng Paro - nơi linh thiêng mà ai đến Bhutan cũng ghé qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi phí tổng cộng cho chuyến đi này là 195,5 triệu đồng cho 2 người lớn và em bé (bay thẳng hạng thương gia), trong đó chi phí mỗi người lớn là 85 triệu đồng, trẻ em là 25,5 triệu đồng, chưa tính chi phí mua sắm.

Sau chuyến đi, khi xem lại khung hình con gái, chị vẫn nhớ những nơi con đến, những người con gặp, khung cảnh thiên nhiên con trải nghiệm và em bé đã nhận thức hơn về thế giới ngoài kia. 

"Đương nhiên cô bạn đồng hành của tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những điều này, vậy vì sao tôi lại đưa con bé đến đây thay vì đi đến những bờ biển dài đầy nắng cho con vùng vẫy hay những công viên giải trí có hàng ngàn trò vui chơi? Vì hành trình hạnh phúc này chắc chắn con sẽ khắc ghi như kỉ niệm đầu đời và nhiều năm nữa con cũng sẽ rất tự hào vì quốc gia đầu tiên con đặt chân đến là Bhutan - đất nước hạnh phúc", chị chia sẻ

Sau chuyến đi Bhutan, chị Nam dự định sẽ tiếp tục đưa con mình đi khám phá các quốc gia khác.

"Mình đang tích cực lên kế hoạch để đưa bé đến những vùng đất khác quanh dãy Himalaya như Ladakh (3.500m), Tây Tạng (3.600m) với độ cao cao hơn, khắc nghiệt và điều kiện thiếu thốn hơn. Bhutan (2.200m) như một bài tập dợt đầu tiên cho bé", chị hào hứng chia sẻ.

Lan Anh