Bình Định:

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém”

(Dân trí) - Ước tính chỉ trong 3 ngày lễ, các điểm du lịch ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đón hàng chục nghìn lượt khách, khiến làng chài nhỏ bé phải căng mình đón khách. Song điều ấn tượng với du khách dù “quá tải” nhưng không có chuyện chặt chém.

Bình Định: Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém”

Ngày 30/4, ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), cho biết dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, du khách đến Nhơn Lý tăng rất mạnh. Nhất là ngày 28, có trên 10.000 lượt khách; ngày 29 tăng lên 15.000 lượt khách.

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém” - 1
Hàng chục nghìn lượt du khách đến các điểm du lịch ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định).

“Các ngày 28 và 29, xã Nhơn Lý như một biển người, đông nghịt. Đây là con số rất lớn đối với xã biển nhỏ như Nhơn Lý. Trong ngày hôm nay (30/4), người dân du khách vẫn không ngừng đổ về đây để thăm quan, tắm biển, lặn ngắm san hô”, ông Dũng nói.

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém” - 2
Đã đến Eo Gió việc đầu tiên là du khách check - in.

Theo ông Dũng, Nhơn Lý là xã biển nhỏ nhưng nhờ sở hữu những kỳ quan, thắng cảnh đẹp và con hoang sơ như: bãi biển Kỳ Co - nơi được mệnh danh là “thiên thường biển đảo”; Eo Gió - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam... Vì vậy, vài năm trở lại đây, lượt khách du lịch đến tham quan tăng đột biến.

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém” - 3
Du khách đổ về Eo Gió của xã Nhơn Lý tăng đột biến.

“Do lượng khách tăng đột biến, địa phương phải căng mình, tăng cường các công tác cứu hộ cứu nạn, tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự, an toàn cho các du khách tham quan, nghỉ lễ. Đặc biệt, xã đã quán triệt đến tận các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hậu cần du lịch, không tăng giá, ép khách, cò mồi quấy nhiễu du khách làm ảnh hưởng chung đến du lịch chung của tỉnh và địa phương. Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị này phải quản lý du khách không làm ảnh hưởng đến rạn san hô, xả rác gây ô nhiễm”, ông Dũng nói.

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém” - 4
Chỉ 20.000 tiền vé du khách sẽ đến điểm "sống ảo" Eo Gió.

Anh Trần Văn Lương (26 tuổi, làm việc tại Quy Nhơn), chia sẻ: “Cách đây chưa đầy 1 tháng tôi dẫn nhóm bạn từ Đà Nẵng vào du lịch ở Quy Nhơn và Phú Yên. Ở Quy Nhơn chúng tôi đến Kỳ Co và Eo Gió, đây là 2 địa điểm rất đẹp, đúng là rất “ảo” như lời đồn trên mạng xã hội. Song, điều đặc biệt lần trở lại này vào dịp lễ du khách rất đông, nhưng giá tour vẫn không tăng mà giữ giá cũ 350.000 đồng/người. Đây là giá trọn gói, gồm đi ca nô ra bãi biển Kỳ Co tắm biển, sau đó lặn ngắm san hô rồi trở về nhà hàng ăn hải sản tươi ngon. Ông chủ nhà hàng còn không thu tiền trước mà để chúng tôi thăm quan xong về ăn hải sản, nếu dịch vụ không tốt thì không trả tiền”.

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém” - 5
Dù lượng khách tăng đột biến, nhưng không có tình trạng ép giá, chặt chém.

Chủ tour du lịch biển Kỳ Co - Eo Gió, Xuân Trung tại xã Nhơn Lý, bộc bạch: “Nếu ngày thường hoặc cuối tuần thì du khách ít hơn nên chất lượng phục vụ sẽ tốt. Còn đây ngày lễ, lượng khách lại quá đông, thành thử vẫn còn thiếu sót, phục vụ chưa được chu đáo nên cũng mong quý khách thông cảm”.

Làng chài căng mình đón khách: “Khách đông nhưng không chặt chém” - 6
Eo Gió - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Bình Định có “lệnh cấm” chặt chém du khách, yêu cầu các đơn vi kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng, điểm đến du lịch phải thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ du lịch, chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách, găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Bình Định.

Doãn Công