PhotoStory

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Làng bè sắc màu trên sông Châu Đốc (huyện An Phú, tỉnh An Giang) không chỉ là nơi để thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên mà còn là một trong những biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng đất An Giang.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 1

Làng nổi cá bè Châu Đốc nằm tại ngã ba sông Châu Đốc với hơn 160 bè nuôi cá được sơn màu sắc rực rỡ tạo nên khung cảnh sinh động và thu hút khách du lịch. Những bè cá này là nhà ở của ngư dân nơi đây, nay trở thành một điểm tham quan độc đáo, trải nghiệm thú vị cho du khách.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 2

Dự án ''Làng bè sắc màu ngã ba Châu Đốc'' có chiều dài hơn 1km do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang thực hiện.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 3

Toàn bộ 161 bè, vèo nuôi các loại cá nước ngọt ở làng nổi được sơn phủ 6 màu sắc gồm: đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím. Mỗi nhà bè nuôi cá được sơn một màu, lần lượt theo thứ tự.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 4

Với chiều dài hơn 1km, làng bè cá sắc màu Châu Đốc mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, từ việc ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp đến việc tìm hiểu về các phương thức nuôi cá truyền thống của người dân địa phương.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 5

Theo người dân, hiện tại chỉ còn một số ngư dân đi đánh bắt thủy sản, chủ yếu tự nuôi theo mô hình tại bè.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 6

''Ngày trước tôi làm nghề đánh bắt cá nhưng gặp khó khăn do mực nước thay đổi, đôi lúc nó bạc bẽo lắm. Có lần đánh bắt cả ngày cũng chẳng được con nào, du lịch phát triển nên tôi chọn lái đò chở khách đi tham quan'', ông Lý Minh Tài (57 tuổi, TP Châu Đốc) chia sẻ.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 7

''Có cái xuồng như có chiếc xe máy trên bờ. Nhà nào không có thì mướn chạy đò, từ bè vào bờ mỗi lượt 20.000 đồng, thường nhà nào cũng có chỉ đôi lúc gia đình bận đưa con đi học hoặc đưa người thân qua bè chơi'', ông Tài nói.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 8

Ghe hàng tạp hóa của bà Lê Thị Mai (56 tuổi, TP Châu Đốc) đã nhuốm màu thời gian khi hoạt động hơn chục năm qua tại làng bè.

''Ngày nào tôi cũng đi khắp nơi trên sông để bán hàng. Trên bè khác với ở trên bờ, nếu mình bán tại nhà là không có ai đến mua nên cứ phải đi hoài. Lâu rồi quen, mỗi ngày bán được chút thì tích góp sống qua ngày vậy'', bà Mai nói.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 9

Ghe cá của anh Nguyễn Văn Xuân (37 tuổi, TP Châu Đốc) nuôi khoảng 30.000 con cá chim, mỗi ngày anh cùng nhân công xay hơn 400kg đồ ăn cho cá. Theo anh Xuân, cứ sau 2 tháng là có thể thu hoạch.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 10

Khi đặt chân đến đây, du khách có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động như tham quan, chụp hình, và thưởng thức các loại cá tươi ngon được nuôi tại đây. Bên cạnh đó, không khí trong lành và không gian yên bình của sông nước cũng là điểm cộng lớn, giúp du khách có những giây phút thư giãn tuyệt vời.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 11

Nhiều hộ gia đình tận dụng không gian để chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm cải thiện đời sống hàng ngày.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 12

Hiện tại, làng bè có hai bến thuyền phục vụ du lịch. Trong làng trưng bày các khung dệt thổ cẩm, có điểm bán hàng lưu niệm với những sản phẩm truyền thống của đồng bào địa phương.

Làng bè sắc màu độc lạ ở miền Tây - 13

Nhiều khách du lịch đến miền Tây trải nghiệm mùa nước nổi ngỡ ngàng vì hình ảnh làng bè Châu Đốc được tô màu rực rỡ, tựa như sắc cầu vồng nổi bật giữa ngã ba sông. Đây là sản phẩm du lịch mới của địa phương được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với An Giang.