Khách mất tích ở Thái Lan bất ngờ được tìm thấy ở Phần Lan

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nam du khách người Anh trong chuyến du lịch tới Bangkok (Thái Lan) và mất tích bí ẩn khiến người thân ở quê nhà náo loạn tìm kiếm. Cuối cùng anh bất ngờ được tìm thấy ở nơi cách xa gần 10.000km.

Ngày 22/7, anh Simon Robinson, du khách 27 tuổi đến từ Lincolnshire, Vương quốc Anh, bay tới Bangkok, Thái Lan, du lịch một mình. Vị khách này dự kiến sẽ ở lại cho tới ngày 3/8.

Tuy nhiên khi trò chuyện với bạn gái, Simon cho biết anh dự kiến sẽ về nhà vào ngày 27/7, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng một tuần.

Kết thúc cuộc trò chuyện, kể từ đó bạn gái và gia đình không thể liên lạc được với Simon. Điều này khiến người thân của anh hoảng loạn vì lo sợ có chuyện gì bất trắc đã xảy ra.

Khách mất tích ở Thái Lan bất ngờ được tìm thấy ở Phần Lan - 1
Vị khách người Anh mất tích bí ẩn khi tới Thái Lan du lịch (Ảnh: The Sun).

Sarah Robinson Dale, chị gái của Simon vội liên hệ nhờ chính quyền Anh và Thái Lan phối hợp hỗ trợ. Họ đăng tải thông tin trên rất nhiều diễn đàn. Theo truyền thông Anh, lần theo tín hiệu điện thoại, Simon được phát hiện có mặt ở Bangkok gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Khi thông tin du khách mất tích bí ẩn lan truyền trên mạng xã hội, một nhân viên sân bay (không tiết lộ danh tính) tại Thái Lan cung cấp thông tin quan trọng. Người này cho biết đã làm thủ tục cho vị khách người Anh lên máy bay, đi từ Bangkok tới Helsinki (Phần Lan).

Trong khi đó, cảnh sát Nam Yorkshire xác nhận trường hợp của vị khách Simon được báo cáo nhưng họ vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Khách mất tích ở Thái Lan bất ngờ được tìm thấy ở Phần Lan - 2
Cuối cùng anh được tìm thấy ở Phần Lan, nơi cách Bangok gần 10.000km nhưng không nói rõ lý do tại sao lại biến mất bất ngờ (Ảnh: The Sun).

Cuối cùng, cũng theo tín hiệu điện thoại, giới chức địa phương phát hiện điện thoại của anh hoạt động lần cuối trong khoảng thời gian máy bay dự kiến hạ cánh ở Phần Lan.

Tới ngày 8/8, chị gái của vị khách người Anh thông báo, gia đình đã tìm thấy em trai sau khi anh chủ động gọi điện về gia đình. Người này cho biết đã bay từ Thái Lan sang Phần Lan du lịch, nhưng lại không gọi điện về khiến mọi người lo lắng. Tuy nhiên Simon từ chối tiết lộ lý do tại sao lại hành động như vậy.

Trong khi Simon rong chơi ở Phần Lan thì người thân và chính quyền các bên đã có những cuộc tìm kiếm "náo loạn" kéo dài từ quốc gia ở Đông Nam Á tới vòng Bắc Cực. Cuối cùng, nơi tìm thấy anh cách địa điểm ban đầu gần 10.000km.

Phát biểu về vụ việc, đại diện Bộ ngoại giao Anh cho biết sẵn lòng hỗ trợ bất cứ công dân Anh nào ở nước ngoài nhưng không bình luận cụ thể về trường hợp của Simon. Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) cũng từ chối bình luận với lý do cần sự chấp thuận của quốc gia người mất tích.

"Simon đã gọi điện cho tôi và báo mọi việc đều bình an. Tôi rất xin lỗi vì vụ việc này đã bị làm lớn chuyện khiến mọi người lo lắng. Xin cảm ơn chính quyền và các bên liên quan đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ gia đình", chị gái của du khách nam chia sẻ.