Khách lên Hà Giang gặp lũ xối xả "khóc dở mếu dở" bỏ hành trình

Huy Hoàng

(Dân trí) - Lên Hà Giang gặp đúng đợt mưa lũ khiến nhiều du khách phải bỏ dở hành trình nhằm đảm bảo an toàn.

Minh Anh, 22 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, là một trong những người phải bỏ dở hành trình khám phá sông Nho Quế bằng thuyền vì lên Hà Giang đúng đợt mưa lũ.

"Cả nhóm tới thành phố Hà Giang hôm 8/6 và dự kiến 9/6 sẽ ngồi thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản. Tuy nhiên toàn bộ kế hoạch đều hủy bỏ vì mưa lũ.

Chúng tôi thuê xe máy di chuyển nhưng mưa lớn gây ra tình trạng lũ lụt sạt lở đất rất nguy hiểm. Rất may được người dân cảnh báo nên chúng tôi dừng sớm, không tiếp tục đi nữa. Chiều muộn 9/6, cả đoàn đã lên xe trở về Hà Nội, đành lỡ hẹn chuyến đi Hà Giang lần này", Minh Anh tiếc nuối.

Khách lên Hà Giang gặp lũ xối xả khóc dở mếu dở bỏ hành trình - 1
Máy xúc chặn dòng lũ, hỗ trợ du khách di chuyển (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, đoàn khách của Minh Anh là một trong số những nhóm khách may mắn không bị mắc kẹt ở các điểm du lịch tại Hà Giang vì mưa lũ.

Theo ghi nhận, khoảng 14h ngày 9/6, Hà Giang mưa lớn khiến nước từ khe núi đổ xuống đoạn đường 6km từ đường 193A xuống bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, hướng dẫn viên chuyên dẫn tour Hà Giang với 5 năm kinh nghiệm, cho biết thời điểm này du khách không nên tới Hà Giang.

Máy xúc chắn dòng lũ, hỗ trợ người dân và du khách sang đường (Nguồn video: Tuấn Vũ).

"Chiều ngày 9/6, mưa lũ rất mạnh. Nước xối xả gây sạt lở đất ở khu vực Suối Cạn thuộc ngã ba Pả Vi xuống sông Nho Quế. Hiện tại khu vực quốc lộ 4C cũng bị tắc cứng nên du khách không thể đi lại được.

Tháng 6 và tháng 7 hàng năm là mùa mưa lũ ở Hà Giang, nên du khách cần lưu ý tránh thời điểm này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng", anh Tuấn lưu ý.

Trong khi đó, anh Nguyễn Giang, hướng dẫn viên chuyên đi tour đoàn khách nói tiếng Anh cho biết, chiều 9/6 chính quyền xã Pả Vi phải điều máy xúc tới khơi thông dòng nước và căng dây hai bên đường để đưa khách sang. Bên cạnh đó, có người trực chốt cảnh báo nguy hiểm để khách không tiếp tục di chuyển.

Thời điểm ngày 8/6 và 9/6 vẫn có khách quốc tế từ thành phố Hà Giang lên huyện Mèo Vạc rất đông. Nhưng vì lý do sạt lở nguy hiểm nên vị hướng dẫn viên du lịch này đã liên lạc với các đoàn khác không tiếp tục lên nữa. Một số nhóm ngủ lại ở Đồng Văn và Du Già.

Khách lên Hà Giang gặp lũ xối xả khóc dở mếu dở bỏ hành trình - 2
Nhiều tuyến đường ở huyện Mèo Vạc bị sạt lở (Ảnh: Tuấn Vũ).

"Thời điểm này, ai đang ở đâu thì ở yên chỗ đó, không nên tiếp tục di chuyển nữa vì trời vẫn đang mưa. Tình trạng thời tiết có thể biến đổi khôn lường nên điều quan trọng nhất là an toàn tính mạng", anh Giang cảnh báo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Huy Sắc, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết, hiện tình trạng mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn nên chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng chặn lối đi từ Mèo Vạc xuống bến thuyền sông Nho Quế vì khu vực này đang bị sạt lở nặng.

"Tạm thời chúng tôi cắt cử lực lượng chức năng trực chốt để hướng dẫn khách không di chuyển tại những đoạn bị sạt lở nặng. Khi thời tiết tốt hơn, các đơn vị thi công sẽ tiến hành sửa sang đường xá để tiếp tục phục vụ du khách di chuyển. Trước mắt, địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp đáng tiếc nào xảy ra", ông Sắc thông tin.

Du khách đến Hà Giang phải quay đầu vì mưa lũ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, đại diện của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản, đơn vị vận hành thuyền đưa du khách ngắm hẻm Tu Sản cũng cho biết nước sông Nho Quế hiện dâng lên rất cao, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

"Tạm thời chúng tôi không khai thác tàu đưa khách đi ngắm sông Nho Quế bởi tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp", phía đại diện HTX nói.