Hình ảnh chân thực của người Việt Nam trên báo nước ngoài

(Dân trí) - Hình ảnh người Việt Nam hiện lên vừa chân thực, vừa hồn hậu dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle.

Réhahn Croquevielle là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đến từ Normandie (Pháp). Trong thời gian 7 năm gắn bó với Việt Nam, anh đã sở hữu gần 40.000 bức ảnh về đất nước và con người nơi đây. Anh chia sẻ, Việt Nam là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác nghệ thuật.

Lần đầu tiên tới Việt Nam năm 2007 qua lời giới thiệu của một người bạn Cuba, sau 10 năm tới đây, đến nay, Réhahn coi nơi đây là quê hương thứ 2 của mình. Năm 2011 anh đã quyết định ở lại và làm việc tại Việt Nam.

Những bức ảnh của Réhahn về con người Việt Nam mang lại cho khán giả cảm giác rất gần gũi và thân thuộc. Đằng sau những tấm hình đẹp, tác giả chia sẻ, anh dành nhiều thời gian chia sẻ với nhân vật. Có thể dễ dàng nhận thấy, nét nổi bật trong các bức ảnh của anh chính là những đôi mắt hiện lên sống động và chân thực.

Cùng ngắm những bức hình ấn tượng dưới ống kính của nhiếp ảnh gia không chuyên:

Hình ảnh chân thực của người Việt Nam trên báo nước ngoài
Cụ Bùi Thị Xong, 76 tuổi, sống tại Hội An. Đây cũng là hình ảnh trang bìa trong cuốn sách ảnh mới nhất của tác giả
 Em bé dân tộc Ê đê
 "Em bé dân tộc Ê đê"
 Nét hồn hậu của những em bé vùng cao
 Nét hồn hậu của những em bé vùng cao
 Góc bình yên của phố cổ Hội An
 Góc bình yên của phố cổ Hội An
 Góc bình yên của phố cổ Hội An
Trong cuốn sách ảnh mang tựa đề "Vietnam: A mosiac a contrasts", tác giả muốn ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của con người nơi đây
 Góc bình yên của phố cổ Hội An
Cuốn sách ảnh đã bán trên 25 quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Trung Quốc… và cả Việt Nam
Các bức hình của Réhahn rất dung dị đời thường
Các bức hình của Réhahn rất dung dị đời thường
Dấu vết thời gian
Dấu vết thời gian
 Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ
 Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ
Em bé dân tộc Mông ở Bảo Lạc
Em bé dân tộc Mông ở Bảo Lạc

Hoàng Hà
(Theo HQ)