Hàng nghìn du khách "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu, thánh đường Tắc Sậy
(Dân trí) - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đã đến tham quan, "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu và thánh đường Tắc Sậy.
Khu nhà công tử Bạc Liêu (tọa lạc tại phường 3, TP Bạc Liêu) những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025 đón hàng trăm du khách đến tham quan, "xông đất". Hầu hết du khách đến từ ngoài tỉnh Bạc Liêu.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí những ngày đầu năm mới Ất Tỵ rất nhiều ô tô đổ về khu nhà công tử Bạc Liêu. Các tuyến đường quanh khu nhà, ô tô đậu thành hàng dài chật kín.
"Tôi cùng gia đình từ TPHCM về đây tham quan. Ghé Bạc Liêu mà không đến nhà công tử thì xem như chưa đến Bạc Liêu", anh Trí (ngụ TPHCM) nói vui.
Từng đoàn du khách vào nhà công tử Bạc Liêu được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử ngôi nhà, thân thế cũng như những câu chuyện thú vị liên quan đến vị công tử giàu có ở vùng Nam kỳ lục tỉnh một thời.
Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Trinh Huy (1900-1973). Ông nổi tiếng với những câu chuyện như người Việt sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên; giai thoại đốt tiền nấu chè;...
Hàng nghìn du khách viếng, vãn cảnh ở thánh đường công giáo lớn nhất miền Tây
"Năm nào cũng ngày mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, gia đình tôi về thánh đường Tắc Sậy ở Bạc Liêu để hành hương. Mình vừa đi tham quan vui Tết, vừa cầu bình an, mọi sự tốt đẹp cho năm mới", chị Tuyết (ngụ Cần Thơ) chia sẻ.
Chị Tuyết là một trong hàng nghìn du khách đổ về thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc cạnh quốc lộ 1A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), nơi được xem là khu thánh đường công giáo lớn nhất miền Tây, những ngày đầu năm mới.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày Tết, rất đông ô tô đỗ kín ở khuôn viên thánh đường Tắc Sậy. Hầu hết các ô tô này có biển số ngoài tỉnh Bạc Liêu.
Trong khu vực thánh đường có trang trí một số tiểu cảnh mang màu sắc mùa xuân như hoa đào, hoa mai, bánh tét,… để du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Không chỉ vãn cảnh, nhiều người đến đây viếng, thắp hương, cầu mong một năm mới mọi sự được tốt đẹp.
"Tôi nghe thánh đường Tắc Sậy lớn, nhiều người đi vào những dịp Tết nên năm nay cũng cùng gia đình về đây tham quan, viếng, ước mong năm mới tốt lành", anh Giang (ngụ Bình Dương) nói.
Người dân đến thánh đường Tắc Sậy không chỉ người công giáo mà còn có nhiều người ngoại đạo nên không khí tại đây dịp Tết luôn nhộn nhịp, tươi vui.