Giếng Tiên giữa núi đá bên bờ biển, nước ngọt chảy quanh năm

(Dân trí) - Hàng trăm năm qua, mạch nước ngọt vẫn chảy từ khe đá bên bờ biển. Người dân làng chài Hưng Lương (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gọi nơi đây là Giếng Tiên.

Từ cổng khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), men theo bãi biển khoảng 200m, du khách sẽ gặp một hố nước nhỏ nép dưới vách đá dựng đứng. Người dân gọi nơi đây là Giếng Tiên.

Giếng rộng khoảng 5m2, được kè bằng những viên đá cuội. Từ một khe đá, dòng nước trong liên tục chảy ra quanh năm. Điều khiến du khách tò mò, dù nằm ngay sát biển, nguồn nước tại đây lại có vị ngọt tự nhiên. Người dân địa phương cho biết mạch nước chảy quanh năm, kể cả mùa khô hạn kéo dài.

Giếng Tiên giữa núi đá bên bờ biển, nước ngọt chảy quanh năm - 1

Giếng Tiên giữa núi đá ven biển ở Gia Lai với nguồn nước ngọt chảy quanh năm (Ảnh: Doãn Công).

Theo lời kể của người dân, từ hàng nghìn năm trước, tại khu vực này đã xuất hiện một khe đá có dòng nước ngọt chảy ra quanh năm. Cho rằng đây là nguồn nước do trời đất ban tặng, người dân đặt tên là Giếng Tiên. Từ nguồn nước đặc biệt này, nhiều câu chuyện dân gian cũng được lưu truyền.

Các bô lão trong làng kể rằng, người xưa tin uống nước Giếng Tiên sẽ được ban phước, cầu mong con cái. Trẻ em mới sinh được tắm bằng nước giếng với mong muốn được phù hộ. Phụ nữ mang thai uống nước để cầu mẹ tròn con vuông. Những người đi biển cũng từng lấy nước mang theo với mong muốn chuyến đi thuận buồm, xuôi gió.

Cụ Huỳnh An Nhơn (96 tuổi, trú tại tổ dân phố Hưng Lương) cho biết, tên gọi Giếng Tiên đã được người dân truyền miệng qua nhiều thế hệ. Theo lời kể của người xưa, nơi đây từng xuất hiện những người đàn ông râu tóc trắng dài, được ví như các tiên ông. Có giai thoại khác lại kể rằng khu vực này từng có “tiên nữ” xuống tắm, nên người dân gọi mạch nước là Giếng Tiên.

Giếng Tiên giữa núi đá bên bờ biển, nước ngọt chảy quanh năm - 2

Cụ Huỳnh An Nhơn cho biết tên gọi Giếng Tiến có từ thời xa xưa (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, cụ Nhơn khẳng định đây chỉ là câu chuyện dân gian được truyền lại trong cộng đồng, không phải địa điểm thờ tự hay nơi gắn với một tín ngưỡng cụ thể.

“Ban đầu, Giếng Tiên chỉ là một hốc đá tự nhiên, nơi nước từ trong vách núi chảy ra rồi đọng lại. Về sau, khu vực này được kè đá để bảo vệ nguồn nước để du khách tham quan. Dù hình dạng bên ngoài thay đổi, mạch nước vẫn chảy quanh năm và không bị nhiễm mặn”, cụ Nhơn nói.

Không chỉ gắn với những giai thoại, Giếng Tiên từng có vai trò thiết thực trong đời sống của người dân làng chài Nhơn Lý trước đây, nay là phường Quy Nhơn Đông.

Bà Nguyễn Thị Năm (58 tuổi, trú tại tổ dân phố Hưng Lương) cho biết trước đây sau những buổi tắm biển hoặc chuyến đi biển trở về, người dân thường ghé Giếng Tiên để rửa nước mặn, giặt quần áo hoặc lấy nước sử dụng.

“Ngay sát bên là biển mặn nhưng nước ở đây lại ngọt. Có những mùa khô, nhiều nơi thiếu nước nhưng mạch nước này vẫn chảy nên người dân ra đây lấy nước về sinh hoạt”, bà Năm kể.

Giếng Tiên giữa núi đá bên bờ biển, nước ngọt chảy quanh năm - 3

Giếng Tiên gây sự tò mò cho du khách bằng câu chuyện về sự giao hòa giữa thiên nhiên và đời sống cư dân miền biển (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết địa phương không có tài liệu nào ghi nhận chuyện “tiên” xuống tắm tại khu vực này. Tuy nhiên, từ xưa người dân địa phương đã gọi mạch nước là Giếng Tiên và tên gọi này được lưu truyền đến nay.

Theo ông Danh, Giếng Tiên không phải di tích hay điểm thờ tự mà đơn thuần là một mạch nước tự nhiên nằm trong khu vực Eo Gió. Những câu chuyện về nàng tiên vì thế chủ yếu mang màu sắc giai thoại, góp phần tạo nên nét riêng cho địa danh.

Trước đây, khu vực Eo Gió, trong đó có Giếng Tiên do địa phương quản lý. Hiện nay, nơi đây được giao cho một đơn vị tư nhân quản lý, phục vụ phát triển du lịch.

Đọc nhiều trong Du lịch