"Đẹp quên lối" mùa hoa mận nở trắng trời cao nguyên Mộc Châu
(Dân trí) - Sắc trắng tinh khôi ngập tràn của hàng nghìn cây mận ở Mộc Châu đang mùa bung nở rực rỡ nhất tạo nên cảnh tượng đẹp như "thiên đường", thu hút du khách mọi miền về chụp hình, trải nghiệm.
Cách Hà Nội 200km về phía Tây, Mộc Châu (Sơn La) vài năm trở lại đây nổi lên là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan. Nằm ở độ cao trên 1000m so với mực nước biển, Mộc Châu được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc tuyệt đẹp với khí hậu mát mẻ quanh năm.
Đến Mộc Châu mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm, đầu xuân tới, khi hàng nghìn cây mận nở hoa trắng trời cao nguyên. Sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp các thung lũng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, đẹp như "thiên đường".
Hoa mận thường nở rộ vào cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay, hoa mận ở Mộc Châu nở sớm. Thời điểm này, các cánh rừng mận đang bung nở hoa rực rỡ nhất.

Hoa mận nở thành từng chùm, cánh hoa mỏng màu trắng muốt ôm lấy nhụy vàng, hòa vào màn sương khiến khung cảnh thung lũng càng thêm mờ ảo, thơ mộng. Mỗi mùa, hoa mận chỉ nở rộ trong khoảng 2-3 tuần rồi lụi dần, nhường chỗ cho những mầm non mới nhú xanh mơn mởn.

Thung lũng Nà Ka là nơi có nhiều hoa mận nhất ở Mộc Châu và cũng là điểm đến được nhiều du khách, tín đồ phượt và các nhiếp ảnh gia yêu thích nhất.


Cách trung tâm thị trấn Mộc Châu chừng 5km, thung lũng Mu Náu (thuộc địa phận xã Mường San) là điểm đến không thể bỏ qua với vẻ đẹp hoang sơ của hàng trăm cây mận lâu năm. Ảnh: Tran Thuong
Thung lũng Mu Náu được ví như nóc nhà của Mộc Châu với tổng diện tích trên 200ha, gồm có rừng nguyên sinh, các vườn mơ cổ thụ và những vườn mận có tuổi đời 25 năm.
Hàng nghìn cây mận mọc thành hàng, san sát nhau, lan tỏa sắc trắng tinh khôi khắp vùng thung lũng, tạo khung cảnh đẹp như "thiên đường".

Dù thời tiết lạnh giá nhưng vẫn không thể ngăn cản du khách tới Mộc Châu. Vì hoa mận chỉ nở rộ trong thời gian ngắn nên nhiều người ở xa vẫn cố gắng sắp xếp công việc để được tới vùng đất cao nguyên, "đắm mình" trong những cánh rừng mận trắng muốt. Trần Hải

Giữa khung cảnh thơ mộng, du khách chẳng cần tạo dáng cầu kỳ vẫn có thể chụp những bức hình đẹp lung linh. Ảnh: Ngựa Hoang



