Đèo Hòn Giao - Nơi sương khói mờ nhân ảnh!

(Dân trí) - Từ lâu đèo Hòn Giao là cung đường dành cho những người thích khám phá, mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới vừa hùng vĩ vừa thơ mộng với núi rừng, sương mù giăng mắc, chảy xuống cả thung lũng.

Đèo Hòn Giao nằm trong Cung đường xanh Tây Nguyên nối thành phố biển Nha Trang với thành phố hoa Ðà Lạt. Đèo Hòn Giao cao 1.700m, dài 33 km là đèo dài nhất Việt Nam hiện nay. Đèo này còn được biết đến với những tên gọi như đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh, Bidoup, Long Lanh và một tên gọi của riêng dân du lịch: đèo Omega.

Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá
Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá
Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá

Từ thành phố Đà Lạt, đường đi qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vượt qua nhiều vách đá cheo leo với suối, đèo và những thác nước tuyệt đẹp, những bản làng mộc mạc, nhỏ bé của người Cil, K'Ho bản địa đến đỉnh Hòn Giao có độ cao 1.700m bạn sẽ được ngắm nhìn những làn sương mờ xa xa như những dòng sông sương. Quanh năm sương mù đặc quánh như muốn níu chân lữ khách.

Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá, mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới vừa hùng vĩ vừa thơ mộng với núi rừng, sương mù giăng mắc, chảy xuống cả thung lũng.

Nếu trước đây từ phía Khánh Hòa trở ra ngoài Bắc muốn đến được Đà Lạt thì phải chạy vào tận thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, từ đó theo Quốc Lộ 27 vượt qua đèo Ngoạn Mục mới đến được Đà Lạt. Nhưng từ khi con đường Khánh Lê-Lâm Đồng mở ra, khoảng cách đã được rút ngắn xuống rất nhiều.

Đèo Hòn Giao - Nơi sương khói mờ nhân ảnh!

Du khách chỉ cần đến ngã ba Thành của huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa, hỏi thăm đường lên Đà Lạt sẽ được người dân hướng dẫn nhiệt tình. Từ đấy, nếu chạy xe máy hoặc xe hơi chỉ mất trên dưới hai giờ đồng hồ là sẽ đến với thành phố mộng mơ.

Con đường này được mở ra nhanh chóng thu hút được sự ham muốn khám phá của nhiều người, vì nó lạ lẫm. Bên cạnh đó lại là một con đường rất đẹp qua biết bao nhiêu là đồi núi. Trên suốt cả con đường, du khách sẽ dễ dàng nhận thấy sự chuyển đổi giữa một vùng đất miền duyên hải nắng nóng đến vùng đất cao nguyên sương mù lạnh lẽo. Nhất là vào những tháng gần Tết, đi trên con đường này sương mù phủ kín cả lối đi.

Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá
Điều thích nhất khi đi đèo này là sương mù, có nhiều đoạn sương mù dầy đặc phải mở đèn mà chạy, sương mù tràn xuống cả những thung lũng phía dưới...

Đèo Omega là cung đường dành cho những người thích khám phá, mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới, vừa hùng vĩ, thơ mộng với núi rừng, sương mù giăng giắc, chảy cả xuống thung lũng.Ở đây có một điều đặc biệt là khung cảnh thay đổi thường xuyên, mây thì muôn hình vạn trạng. Bình minh là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, nắng dịu dàng, sương vương vấn chưa tan, làm nao lòng biết bao người đã từng đặt chân đến nơi đây.

Điều thích nhất khi đi đèo này là sương mù, có nhiều đoạn sương mù dầy đặc phải mở đèn mà chạy, sương mù tràn xuống cả những thung lũng phía dưới...

Sương mù ở đây đặc quánh khiến nhiều du khách háo hức khi được đặt chân lên đây. Đến đèo Omega hãy cố mở mắt thật to đều ngắm mọi vật mờ mờ ảo ảo hai bên đường. Chẳng thấy lạnh lẽo bởi sương. Thật thú vị vì con đường phía trước mờ sương, luôn mang lại cho người ta những cảm giác vừa mạo hiểm, vừa bí ẩn với những gì ở phía trước đang đón chờ như thế nào.

Những cung đường uốn lượn như tranh vẽ...

Những cung đường uốn lượn như tranh vẽ...

Bức tranh thiên nhiên của tạo hoá
Bức tranh thiên nhiên của tạo hoá
Cung đường này luôn thách thức dân phượt

Cung đường này luôn "thách thức" dân phượt

Hoàng hôn nhạt nắng dưới chân đèo
Hoàng hôn nhạt nắng dưới chân đèo
 
6 giờ sáng trên đèo, mặt trời ngủ quên, chẳng thấy rắc tia nắng ấm áp nào xuống. Rồi cũng nhanh lắm, vèo một cái, nắng tưng bừng khắp nơi len lỏi qua từng ngọn cây thông cao, len lỏi qua từng màn sương mờ ảo. Đám mây dưới núi nhìn xa lắm, khiến du khách ngỡ mình đang ở trên trời nhìn xuống hạ giới.

Khám phá chinh phục đèo Omega là những cuộc len lỏi vào trong vùng mây trắng xoá. Tại chỗ sương mù dày đặc nhất, khi mà mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang mà vẫn không thể len lỏi qua màng sương.

 Song An 
(Ảnh: St)