Đảo Lan Châu - "Lá phổi xanh" giữa vùng biển Cửa Lò

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Với hệ sinh thái phong phú, cảnh quan nguyên sơ và dấu tích lịch sử, văn hóa độc đáo, đảo Lan Châu không chỉ là báu vật của biển Cửa Lò mà còn là nơi hồi sinh từ tình yêu thầm lặng với thiên nhiên.

Đảo Lan Châu nằm tại bãi biển Cửa Lò, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, từ lâu đã được mệnh danh là "lá phổi xanh" giữa biển trời miền Trung.

Với vẻ đẹp hoang sơ của rừng cây và đá núi, nơi đây lưu giữ nhiều giá trị sinh thái, văn hóa, lịch sử đặc biệt, trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên.

Điều làm nên sức sống và vẻ đẹp khác biệt của đảo Lan Châu chính là hệ sinh thái đa dạng. Giữa bốn bề sóng gió, đảo vẫn phủ một màu xanh mát của rừng cây, hoa lá bốn mùa khoe sắc. Nơi đây từng được ví như "vườn địa đàng" nhỏ giữa biển với nhiều loài cây quý hiếm và hoa bản địa được bảo tồn.

Đảo Lan Châu - Lá phổi xanh giữa vùng biển Cửa Lò - 1
Toàn cảnh đảo Lan Châu nhìn từ trên cao, nổi bật với màu xanh rừng cây giữa biển khơi Cửa Lò (Ảnh: Trần Lâm).

Ông Trần Quốc Lâm - đã lặng lẽ cống hiến hàng chục năm cuộc đời mình với công việc trồng từng cây, vun từng gốc, tìm kiếm và đưa trở lại đảo những giống hoa cổ từng hiện diện nơi đây nhưng dần mai một.

Đảo Lan Châu - Lá phổi xanh giữa vùng biển Cửa Lò - 2
Du khách tham quan và chụp ảnh trên đảo Lan Châu vào sáng sớm (Ảnh: Trần Lâm).

"Đảo Lan Châu từng có những loài hoa rất đặc trưng, rất riêng. Nhưng chiến tranh, thời gian và sóng gió đã làm chúng biến mất. Tôi chỉ mong trả lại cho đảo những sắc màu vốn có", ông Lâm chia sẻ.

Không chỉ là nơi gìn giữ sinh quyển quý giá, Lan Châu còn là chứng nhân của nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa. Tại đây có Lầu Nghênh Phong, nơi vua Bảo Đại từng ngự giá khi về nghỉ mát ở Cửa Lò; có Mộ Tiên nhuốm màu huyền thoại và Ngọn Hải Đăng lặng lẽ canh giữ biển khơi suốt nhiều thập kỷ.

Đảo Lan Châu - Lá phổi xanh giữa vùng biển Cửa Lò - 3
Ngọn Hải đăng trên đảo Lan Châu - biểu tượng âm thầm canh giữ biển khơi suốt nhiều thập kỷ (Ảnh: Trần Lâm).

Ngày nay, Lan Châu không chỉ là điểm tránh bão an toàn của ngư dân mà còn là không gian du lịch sinh thái lý tưởng, nơi du khách tìm đến để tận hưởng sự yên bình, trong lành và khám phá câu chuyện hồi sinh đảo hoang đầy nhân văn.

Anh Nguyễn Văn Vinh, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh chia sẻ: "Tôi đã nhiều lần về Cửa Lò tắm biển và lần nào cũng không quên ghé qua đảo Lan Châu. Ở đây vừa đẹp, vừa yên tĩnh, có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc hoang sơ và chụp những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm. Mỗi lần đến là một trải nghiệm khác biệt".

Nơi đây không có tiếng động cơ ồn ào, không bị che lấp bởi công trình nhân tạo, chỉ còn lại màu xanh ngút ngàn và tiếng thì thầm dịu êm của biển cả.

Đảo Lan Châu tọa lạc tại bãi biển Cửa Lò. Đảo còn có tên gọi khác là đảo Rú Cóc do có hình dáng tựa như một con cóc khổng lồ đang vươn mình ra biển.

Đảo Lan Châu là một địa điểm lý tưởng để ngắm thủy triều lên. Ở Lan Châu còn có một ngọn hải đăng được rất nhiều bạn trẻ ưa thích check-in.

Với nét đẹp yên bình, hoang sơ, đảo Lan Châu thu hút đông đảo du khách ghé thăm.