PhotoStory

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh

Thực hiện: Đặng Dương

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng ngàn người đã đến chụp ảnh tại đồi cỏ hồng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, quả đồi thơ mộng tan hoang do bị du khách giẫm đạp.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 1

Cỏ lau hồng, hay còn gọi là cỏ hồng, vốn không còn xa lạ với người dân và du khách khi đến TP Đà Lạt. Đây là một loài cỏ mọc hoang ở những khu đất cằn cỗi, thường bung nở vào mùa đông.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 2

Đồi cỏ hồng nằm tại khu vực Trại Mát thuộc xã Xuân Thọ, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 13km. Đồi cỏ hồng nằm xen với những tán rừng thông tạo nên một không gian đặc biệt nên hàng ngày rất đông người đến chụp ảnh.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 3

 Mỗi du khách đều cố gắng chọn cho mình một vị trí đẹp nhất để có thể ghi được trọn vẹn khung cảnh rực rỡ của cánh đồng cỏ lau.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 4

Tuy nhiên vì hầu hết du khách không đi đúng lối, tự ý giẫm đạp cỏ nên đồi cỏ lau nhanh chóng bị phá đi vẻ đẹp ban đầu.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 5

 Bạn Nguyễn Lê Xuân An (TP Đà Lạt) cho biết, đồi cỏ hồng nổi tiếng trong khoảng 2 năm gần đây. Không chỉ du khách mà người dân Lâm Đồng cũng chọn địa điểm này để lưu lại những bức ảnh đẹp khi chớm đông. Điều đáng buồn, hoa bung nở mới được vài ngày thì đồi cỏ lau đã tan hoang.

"Những ngày qua, trên con đường dẫn vào đồi cỏ lau, người dân địa phương đã để một tấm biển hướng dẫn đi lại, trong đó nhắc nhở mọi người đi theo các lối có sẵn. Tuy nhiên vẫn có trường hợp du khách mở lối đi riêng, giẫm đạp lên cỏ khiến vườn hoa xơ xác, không còn đẹp như trước", Xuân An cho hay.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 6

Theo người dân địa phương, thời điểm để chụp ảnh với hoa cỏ lau đẹp nhất là vào sáng sớm hoặc lúc chiều tà. Đây cũng là thời điểm rất đông người dân đến đồi cỏ lau để chụp ảnh.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 7

Cỏ lau hồng thuộc dạng thân thảo, cao khoảng 1,5-2,5m khi trưởng thành. Do thân cây nhỏ và yếu nên chỉ cần một tác động nhẹ cũng khiến thân bị gãy.

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 8

Chia sẻ với báo Dân trí trước đó, anh Đào Khắc Vũ (sinh sống ở ngay gần đồi cỏ hồng) cho biết, hiện tại, phần lớn khu vực đồi cỏ đã "tan tác" vì bị giẫm nát quá nhiều. Thậm chí, biển chỉ dẫn "không vứt rác" cũng bị nhổ mất (Ảnh: Đào Khắc Vũ).

Đà Lạt: Cảnh tan hoang của đồi cỏ hồng vì du khách chen nhau chụp ảnh - 9

Trong những ngày qua, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đồi cỏ lau trở nên xơ xác cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Sau khi xem video, nhiều người bày tỏ sự xót xa, tiếc nuối khi đồi cỏ lau tan hoang do du khách chen nhau chụp ảnh. 

Ảnh: Đinh Văn Biên