Cung đường nguy hiểm nhất thế giới mở cửa trở lại

(Dân trí) - Con đường được cho là nguy hiểm nhất thế giới có tên El Caminito del Rey tại Tây Ban Nha đã được mở cửa trở lại để phục vụ những tín đồ ưa phiêu lưu mạo hiểm.


Tuyến đường đi bộ cheo leo 100 tuổi này bám trên vách núi nằm tại khu vực núi Gaitanes Gorge

Tuyến đường đi bộ cheo leo 100 tuổi này bám trên vách núi nằm tại khu vực núi Gaitanes Gorge thuộc miền nam Tây ban Nha. Chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa con đường tử thần này sau khi có 5 người thiệt mạng tại đây trong năm 1999 và năm 2000.

Được bắt đầu xây dựng vào năm 1901 để phục vụ công nhân nhà máy thủy điện gần ngọn thác Gaitanejo và Chorro ở Tây Ban Nha để vận chuyển nguyên vật liệu.

Sau 4 năm thi công, con đường được hoàn thành vào năm 1905 nhưng phải đến năm 1921, El Caminito del Rey mới được khánh thành. Năm 1921, vua Tây Ban Nha lúc đó - Alfonso XIII đã đi qua con đường này nên nó được vinh dự gọi tên là King's pathway (tạm dịch: đường mòn của nhà vua).

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, khi kỹ thuật xây dựng và giao thông trở nên phát triển, cung đường này không còn được trọng dụng nữa; và dần trở thành một điểm đến cho những ai mê trải nghiệm cảm "rợn tóc gáy".

Tuyến đường đi bộ cheo leo 100 tuổi này bám trên vách núi nằm tại khu vực núi Gaitanes Gorge

Con đường El Caminito del Rey chỉ rộng 1m, dài hơn 3km, cao hơn 100m so với mực nước dòng sông bên dưới. Nó hoàn toàn được xây dựng bằng bê tông, có tay vịn bằng thép và cột chống đỡ dưới cầu - nghiêng khoảng 45 độ vào vách núi.

Con đường nhỏ hẹp này được gia cố bởi những trụ thép gắn với vách đá, tuy nhiên, những trụ này đều đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và cần được nâng cấp. Thậm chí có những chỗ không còn cả tay vịn, có chỗ mất cả một đoạn bê tông, để lại những khoảng trống vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, gần đây, con đường này đã được nâng cấp để đảm bảo an toàn hơn cho du khách. Những đoạn bê tông bị rơi rụng hay không còn tay vịn sẽ được gia cố lại cho chắc chắn hơn với những trụ và hàng rào bằng thép mới. Nỗ lực nâng cấp đường El Caminito del Rey của chính quyền địa phương tiêu tốn đến hàng triệu bảng Anh với hy vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn tới điểm đến này.

Tuy nhiên, nhiều tín đồ ưa mạo hiểm lại tỏ ra có vẻ không thích thú với sự trùng tu, nâng cấp này, vì như vậy, sẽ giảm mức độ nguy hiểm mà họ muốn thách thức bản thân mình trước “tử thần”.

Mặc dù bị đóng cửa trong nhiều năm qua, nhưng những du khách mê phiêu lưu vẫn tìm đến con đường này để thỏa mãn khát khao khám phá của họ và họ chấp nhận chịu phạt.

Dưới đây là hình ảnh về con đường đáng sợ nhất hành tinh tại Tây Ban Nha:


Phương Nam

Phương Nam


Phương Nam


Phương Nam

 
Phương Nam
Theo DM