Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện

Toàn Vũ

(Dân trí) - "Với tôi đi xa hay đi gần không quan trọng, quan trọng là những chuyến đi bạn trải nghiệm được gì, khám phá được giới hạn bản thân đến đâu và mở lòng thế nào với thế giới".

Là một người trẻ đam mê du lịch, Nguyễn Thị Xuân (30 tuổi, Tây Ninh) đã dành thời gian để đi thăm thú nhiều nơi cả trong và ngoài nước, ghi lại những hình ảnh đẹp của con người và quê hương Việt Nam. Những chuyến đi không chỉ giúp cô thỏa mãn đam mê mà còn thay đổi suy nghĩ, lỗi sống của Xuân khiến Xuân biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn với những người yếu thế hơn mình.

Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện - 1

Xuân đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên... và một số quốc gia khác như Singapore, Hàn Quốc. 

Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện - 2

Khác với nhiều bạn trẻ, Xuân chọn cách đi du lịch với hình thức đi bộ hay leo núi. Đó vừa là cách rèn luyện sức khỏe vừa giúp cô có thể cảm nhận về mảnh đất, con người nơi đó kĩ càng, chân thật hơn.

Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện - 3

Du lịch là một trong số nhiều lựa chọn của Xuân để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. 

Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện - 4

“Thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn”, đó là câu nói mà Xuân người con gái Tây Ninh tâm đắc nhất. Đến càng nhiều nơi, khám phá càng nhiều mảnh đất Xuân càng nhận ra mình may mắn khi có sức khỏe, tuổi trẻ. Cô biết cảm thông với nỗi đau, thiệt thòi của những người yếu thế.

Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện - 5

Từ đó, Xuân nung nấu ý định phải làm điều gì đó tốt đẹp cho những người yếu thế. Trở về sau những chuyến đi, Xuân quyết định cùng bạn bè lập nên một nhóm thiện nguyện. Trong hơn 4 năm qua, nhóm thiện nguyện của Xuân đều đặn mang những món quà ý nghĩa tặng cho người lao động nghèo, người vô gia cư, người già neo đơn... trên khắp thành khố Hồ Chí Minh. Với mỗi hoàn cảnh, nhóm lại tìm cách giúp đỡ khác nhau sao cho thiết thực, hiệu quả. Cô cũng từng đến từng nhà, kêu gọi từng người bạn quyên góp quần áo cũ gửi tặng trẻ em vùng cao phía Bắc.

Cô gái Tây Ninh yêu du lịch và đam mê làm việc thiện - 6

"Tên mình là Xuân, mà Xuân là Tết, Tết phải mang lại niềm vui chứ" Xuân vui vẻ ví von như vậy.