Chủ nhà hàng Trung Quốc bị nhổ nước bọt vào mặt

(Dân trí) - Một vụ kỳ thị phân biệt đối xử với người châu Á lại vừa xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây lan toàn cầu và ngày càng nghiêm trọng.

Chủ nhà hàng Trung Quốc bị nhổ nước bọt vào mặt

Nạn nhân trong vụ tấn công lần này là chủ một nhà hàng Trung Quốc tại thị trấn Hitchin, hạt Hertfordshire, Anh. Ngày 12/3, cảnh sát địa phương đã xác nhận vụ việc, đồng thời ghi nhận đây là vụ tấn công nghiêm trọng vì có sự phân biệt chủng tộc và cho biết đang tiếp tục điều tra.

Chủ nhà hàng Trung Quốc bị nhổ nước bọt vào mặt - 1
Bên ngoài nhà hàng Trung Quốc, nơi chủ cửa tiệm bị một thiếu niên địa phương tấn công

Sharon So, con gái chủ nhà hàng cho biết, kẻ tấn công bố mình là một thiếu niên bản địa. Người này đi cùng nhóm với những người khác và một trong số đó là khách quen của quán.

Ban đầu, chủ nhà hàng nhận đặt đồ ăn từ vị khách quen này. Sau đó, người này ra khỏi nhà hàng để nhập hội cùng 3 thiếu niên khác. Tiếp theo, một cậu bé trong nhóm cầm điện thoại ghi hình ông chủ người Trung Quốc và hỏi bằng thái độ bất lịch sự rằng liệu ông ta có nhiễm Covid-19 hay không.

"Cậu ta dí sát điện thoại vào mặt bố tôi rồi hét lên ông có nhiễm virus corona không. Ban đầu, bố tôi vẫn phớt lờ và vào bếp nhưng kẻ kia vẫn la hét. Sau đó, bố tôi ra ngoài yêu cầu cậu ra rời đi thì bị nhổ nước bọt vào mặt", cô Sharon So kể lại.

Chủ nhà hàng Trung Quốc bị nhổ nước bọt vào mặt - 2
Giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng, người châu Á ở nước ngoài đang dễ trở thành đối tượng bị những kẻ quá khích tấn công

Hiện chủ nhà hàng Trung Quốc đang khá lo lắng tình trạng sức khỏe của bản thân. "Nếu cậu bé kia nhiễm virus thì sao? Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của bố", cô gái nói thêm.

Được biết, bố mẹ của Sharon So đã rời quê nhà để tới Anh lập nghiệp suốt hơn 20 năm qua. Họ đã sở hữu nhà riêng tại Hertfordshire với việc kinh doanh nhà hàng. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 gia tăng vào đầu tháng 2, hoạt động kinh doanh ở đây đã giảm hơn một nửa.

"Bố tôi đang lo lắng về việc kinh doanh, giờ lại thêm việc này nữa. Thật bất công", cô Sharon So phẫn nộ.

Được biết, đây là vụ việc mới nhất trong số hàng loạt những vụ tấn công người châu Á tại Anh trong thời gian gần đây, liên quan tới dịch bệnh do virus corona.

Quốc Việt

Theo Independent