Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ

Thảo Trinh

(Dân trí) - Từ Mỹ, Kaylyn Phạm cùng chồng bay đến châu Âu, dành 10 ngày tận hưởng kỳ trăng mật trong mơ ở Pháp và Thụy Sĩ, hiện thực hóa mong ước đặt chân đến hai quốc gia nổi tiếng này trước tuổi 30.

Kaylyn Phạm và Leo Doan kết hôn vào tháng 8/2021. Do bận rộn công việc riêng mà nửa năm sau, cặp đôi gốc Việt (hiện sinh sống ở bang Colorado, Mỹ) mới có thời gian tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật trong mơ ở châu Âu.

Đôi vợ chồng son chọn điểm đến cho chuyến đi này Pháp và Thụy Sĩ. Đây là hai quốc gia nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn và vẻ đẹp tựa như tranh. 

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 1

Cặp vợ chồng gốc Việt Kaylyn Phạm và Leo Doan tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật đáng nhớ tại châu Âu hồi tháng 5 vừa qua.

Chuyến đi của Kaylyn Phạm và Leo Doan kéo dài 10 ngày, gồm 3 ngày ở Paris (Pháp), 5 ngày ở Thụy Sĩ và 2 ngày dành cho việc di chuyển.

"Người ta nói, Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới nên việc chọn Paris làm điểm đến đầu tiên khi đặt chân tới châu Âu có lẽ là mong ước không chỉ của riêng mình mà còn của rất nhiều cặp đôi khác. 

Còn Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với cảnh quan yên bình, đẹp nên thơ như một bức tranh. Và mình muốn một lần được trải nghiệm cảm giác sống trong tranh là như thế nào", Kaylyn kể.

Lịch trình

3 ngày đầu: Cặp đôi dành thời gian khám phá gần 10 điểm check-in nổi tiếng tại Paris. Họ chủ yếu di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc sử dụng dịch vụ taxi, xe công nghệ đảm để đảm bảo an toàn khi mang theo nhiều hành lý. 

Kaylyn và chồng không lên kế hoạch lịch trình cụ thể mà di chuyển, khám phá tùy hứng. Cặp đôi ghé thăm một số điểm đến ở Paris như Khải hoàn môn, đồi Montmartre, quảng trường Trocadero, cầu Pont Alexandre III, nhà hàng Pink Mamma,...

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 2

Khung cảnh Paris lãng mạn về đêm.

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 3

Cặp đôi mất khoảng 2 ngày cho thời gian di chuyển từ Mỹ sang châu Âu và đi lại giữa các điểm đến ở Pháp và Thụy Sĩ.

5 ngày tiếp theo: Cặp đôi bay từ Paris qua Zurich, Thụy Sĩ  rồi thuê xe ô tô tự lái để tiện di chuyển giữa các điểm đến. Họ cũng chọn nghỉ ngơi tại một khách sạn nhỏ trên đồi ở thành phố Beatenberg (cách Interlaken khoảng 30 phút lái xe) trong suốt hành trình, hạn chế việc phải soạn hành lý mỗi ngày. 

Trong thời gian lưu trú tại Thụy Sĩ, đôi vợ chồng trẻ ghé thăm một số điểm du lịch như Iseltwald (hồ Brienz trong phim "Hạ Cánh Nơi Anh"); thị trấn Grindelwald; thung lũng Lauterbrunnen; ngôi làng cổ tích Zermatt; thành phố Lucerne;...

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 4

Thay vì di chuyển bằng tàu, họ chọn bay từ Paris qua Zurich, Thụy Sĩ rồi thuê xe tự lái.

Paris

Ở "kinh đô ánh sáng" nổi tiếng thế giới, giây phút cả hai vợ chồng cùng chứng kiến khoảnh khắc tháp Eiffel lấp lánh ánh đèn khiến Kaylyn rất xúc động. 

"Thông thường, tháp sẽ chớp đèn 5 phút mỗi tiếng (sau hoàng hôn) nên việc chờ đợi, đếm ngược từng giây cũng hồi hộp giống như đón giao thừa vậy đó", cô gái trẻ nhớ lại. 

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 5

Cặp đôi chụp hình trước tháp Eiffel.

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 6

Đôi vợ chồng trẻ diện nhiều trang phục và chụp hình lưu niệm ở loạt điểm check-in nổi tiếng tại Paris như Khải hoàn môn, quảng trường Trocadero, cầu Pont Alexandre III,...

Về dịch vụ lưu trú, Kaylyn cùng chồng đặt phòng ở khách sạn Splendid Etoile - nơi được nhiều blogger du lịch lựa chọn trải nghiệm khi đến Paris.

Cặp đôi phải đặt trước tận 2 tháng mới có chỗ nghỉ tại khách sạn nổi tiếng này với giá hơn 300 USD/đêm (gần 7 triệu đồng). Nếu muốn được phục vụ bữa sáng ở đây, du khách phải trả thêm 25 USD (580.000 đồng).

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 7

Khách sạn nơi Kaylyn cùng chồng nghỉ ngơi khi du lịch Paris.

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 8

Về ăn uống, cặp du khách gốc Việt được thưởng thức nhiều món ngon ở Paris như ốc nướng và đùi ếch,... 

Kaylyn lưu ý, nạn móc túi ở Paris rất nguy hiểm, du khách phải thật cẩn trọng và bảo vệ tài sản cá nhân khi đi bất kỳ đâu, nhất là vào buổi tối. Cô gái trẻ đã đọc một số bài viết cảnh báo của du khách từng bị dàn cảnh móc túi, trộm đồ ở Paris. May mắn, chuyến đi của cả hai khá an toàn, không hề xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Thụy Sĩ 

Tại Thụy Sĩ, đôi vợ chồng trẻ lựa chọn nghỉ ngơi tại khách sạn Egg 368 (ở thị trấn Beatenberg). Khu nghỉ này có mức giá tương đối ổn, trong phòng có ban công mở rộng tầm nhìn ra núi và hồ, tạo khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Về di chuyển, Kaylyn và chồng thuê ô tô tự lái để thuận tiện đi lại giữa các điểm đến. Tuy nhiên, việc thuê xe ở đây khá khó khăn do luật cho mượn xe rất nghiêm. Nếu xe có vết xước nhỏ, người thuê sẽ phải chịu mức phạt với giá rất cao.

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 9

Cặp đôi lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào ở ngôi làng Grindelwald, nằm ẩn mình trong thung lũng Lütschen của dãy Alps.

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 10

Ngôi làng Iseltwald ở Interlaken từng xuất hiện trong bộ phim đình đám Hàn Quốc - "Hạ cánh nơi anh". 

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 11

Cây cầu gỗ bên hồ Brienz trở thành điểm check-in thu hút các cặp đôi sau "sức nóng" từ bộ phim.

Về dịch vụ lưu trú, cặp đôi đi cùng nhóm bạn đông người nên chi phí khá rẻ, tổng 1.250 USD/5 ngày (29 triệu đồng). Trung bình, mỗi người hết 200 USD/5 ngày (4,6 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu đi theo cặp đôi, chi phí sẽ cao hơn vì giá phòng tại đây luôn dao động trong khoảng 200 USD/đêm (4,6 triệu đồng).

"Chúng mình thuê hẳn nửa tầng lầu của khách sạn nên có luôn cả nhà bếp. Vì mọi người cũng không thích ăn ở ngoài và ăn đồ Âu nhiều nên đa số tụi mình đi chợ để mua thức ăn về nấu cho tiện mà vui hơn", 9X kể.

Cặp vợ chồng gốc Việt chi 100 triệu đồng nghỉ trăng mật ở Pháp và Thụy Sĩ - 12

Ở Thụy Sĩ, du khách không cần lưu ý gì nhiều vì cuộc sống nơi đây rất bình yên, mang lại cảm giác an toàn. Trong hình là làng Wengen nằm trên cao nguyên của dãy núi Jungfrau.

Nữ du khách gốc Việt vô cùng ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên ở Thụy Sĩ. Bất cứ nơi nào cũng đẹp như một bức tranh. Tại quốc gia này có bốn mùa rõ rệt và mỗi mùa đều có nét đẹp riêng.

"Dù vợ chồng mình đi Thụy Sĩ vào một ngày trời mưa tầm tã nhưng vẫn có rất nhiều ảnh đẹp mang về", Kaylyn chia sẻ.

10 ngày khám phá châu Âu, vợ chồng Kaylyn chi hết khoảng 100 triệu đồng (chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi và mua sắm).

Ảnh: Kaylyn Phạm, Lukas Phạm