Căn nhà bị tảng đá lạ nặng 55 tấn rơi trúng, "xé toạc" bức tường

Huy Hoàng

(Dân trí) - Qua thời gian, nơi này hiện lại trở thành điểm du lịch thu hút khách một cách kỳ lạ.

Vào mùa xuân năm 1995, một ngôi nhà nhỏ tại số 440 North Shore Drive ở thành phố Fountain, Wisconsin, Mỹ, bất ngờ bị tảng đá khổng lồ nặng chừng 55 tấn lao từ ngọn đồi xuống. Khối đá rơi trúng nhà, "xé toạc" bức tường phía sau, tới phòng ngủ chính giữa thì dừng lại.

Một nhân chứng chia sẻ với các tờ báo địa phương, anh nghe thấy âm thanh như "tiếng gầm của tàu hỏa" trước khi tảng đá ập vào nhà. Thời điểm đó, cặp vợ chồng anh Maxine và Dwight Anderson đang ở trong nhà nhưng may mắn thoát chết. Không ai bị thương sau vụ việc hi hữu kể trên. 

Căn nhà bị tảng đá lạ nặng 55 tấn rơi trúng, xé toạc bức tường - 1
Căn nhà bị tảng đá từ trên đồi rơi trúng (Ảnh: Daily Mail).

Tuy nhiên cặp vợ chồng bị chấn động và ảnh hưởng nặng nề tới mức họ quyết định chuyển đi nơi khác dù mới sửa nhà cách đó chưa lâu.

Tuy bị khối đá đè nặng nhưng căn nhà lập tức có người tới mua. Chủ nhân mới có tên John Burt vốn là một nhà đầu tư bất động sản. Ông giữ nguyên khối đá giữa nhà, đổi tên mới thành "Rock in the House" và biến nó thành điểm đến thu hút khách.

Căn nhà bị tảng đá lạ nặng 55 tấn rơi trúng, xé toạc bức tường - 2
Khối đá 55 tấn vẫn ở nguyên trong nhà kể từ năm 1995 đến nay (Ảnh: Daily Mail).

Chỉ trong 6 tháng đầu tiên, ngôi nhà thu hút khoảng 12.000 người đổ xô tới xem. Khối đá cao gần 5 m vẫn nằm giữa nhà. Những mảnh gạch và gỗ vụn nằm rải rác trong phòng ngủ và chân tảng đá đều được giữ nguyên không thay đổi.

Những vị khách tò mò trên khắp nước Mỹ cho tới nhiều quốc gia khác muốn tới đây để tận mắt chứng kiến cảnh tượng lạ mắt. Gần 30 năm trôi qua, du khách vẫn có thể thấy nhiều dấu tích của sự cố hiện hữu trong ngôi nhà. Kể từ khi chủ cũ rời đi, tất cả vẫn được giữ lại.

Tại cửa ra vào có hộp thu phí với vé vào cửa là 2 USD. Đây cũng là nơi lưu giữ những mẩu tin viết tay của du khách khi tới đây trải nghiệm.

Bên trong phòng khách được bày biện theo phong cách những năm 90 của thế kỷ trước. Trên tường là một vài hình ảnh về căn nhà trước khi tai nạn xảy ra. Nhiều món đồ cũ gần như còn nguyên vẹn để khách tiện tham quan.

Căn nhà bị tảng đá lạ nặng 55 tấn rơi trúng, xé toạc bức tường - 3
Những hình ảnh cũ của căn nhà vẫn được lưu giữ (Ảnh: Daily Mail).

Vốn từng là một căn nhà bình thường, nhưng nay điểm du lịch này đã nhận được giấy phép bảo tồn lịch sử do Hội đồng thành phố Fountain chứng nhận.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nơi này tạm thời đóng cửa và mới mở trở lại cách đây không lâu. Tuy nhiên do một hành động phá hoại khác, nó lại đóng cửa thêm một lần nữa. Mặc dù vậy, du khách vẫn được chào đón để quan sát từ bên ngoài.