Brazil: "Sợ đứng tim" thấy bộ xương như "cánh tay quái vật" dạt vào bờ biển

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hai du khách người Brazil được phen "sợ đứng tim" khi phát hiện thấy những mảnh xương kỳ lạ trong lúc đang đi dạo bên bờ biển.

Vụ việc xảy ra tại bãi cát ở Ilha Comprida thuộc bang Sao Paulo, Brazil, vào cuối tuần qua. Hai du khách người Brazil là Leticia Gomes Santiago và bạn trai Devanir Souza khi đang đi dạo bên bờ biển, rất sốc phát hiện những mảnh xương kỳ lạ dạt vào biển.  

"Sợ đứng tim" khi thấy bộ xương như "cánh tay quái vật" dạt vào bờ biển

Theo mô tả, đó là một bàn tay khổng lồ với những ngón tay dài xương xẩu. Cặp đôi đã lấy đôi dép của mình đặt bên cạnh những ngón tay dài xương xẩu để thấy kích thước to lớn của nó.

"Không rõ đó là xương của loài vật gì. Chúng to như thể sinh vật ngoài hành tinh vậy", chị Leticia Gomes Santiago cho biết.

Brazil: Sợ đứng tim thấy bộ xương như cánh tay quái vật dạt vào bờ biển - 1
"Bàn tay kỳ quái" bất ngờ dạt vào bờ biển ở Brazil, khiến nhiều người hoang mang (Ảnh cắt từ clip).

Cả hai đã nói chuyện với người dân địa phương, nhưng không ai biết những mảnh xương kỳ lạ này của loài nào. Họ còn nói đùa trông giống như bàn tay của nàng tiên cá, thậm chí là xương khủng long.

Trong khi đó, nhà sinh vật biển Eric Comin cho biết, "bàn tay" bất thường này thực ra thuộc về một loài động vật biển có vú sống dưới nước như cá voi hoặc cá heo. Theo hình ảnh phân hủy tại hiện trường, sinh vật đã chết cách đây khoảng 18 tháng.

Brazil: Sợ đứng tim thấy bộ xương như cánh tay quái vật dạt vào bờ biển - 2
Theo các chuyên gia, có thể mẩu xương này thuộc về một con cá heo hoặc cá voi đã chết cách đây 18 tháng (Ảnh: Mirror).

Vị chuyện gia này cho biết thêm, bất cứ ai nhìn thấy xác động vật trên bãi biển nên thông báo với cơ quan môi trường của khu vực là viện nghiên cứu Cananéia (IPEC).

"Chúng tôi luôn ưu tiên để lại những bộ xương trên bãi biển để không cản trở chu trình dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Trong trường hợp động vật mới chết, việc thu thập mẫu để phân tích sẽ giúp các chuyên gia xác định được nguyên nhân", ông Henrique Chupill, phát ngôn viên của IPEC, cho biết thêm.

Theo Mark D Scherz, trợ lý giáo sư động vật học có xương sống, người phụ trách nghiên cứu bò sát tại bảo tàng Statens Naturhistoriske ở Đan Mạch, ông từng mổ xẻ xác một con cá voi dạt vào bãi biển năm 2021. Khi ông kéo hết phần thịt ra thì "bàn tay kỳ quái" bất ngờ lộ diện.