“Bà hỏa ghé thăm” thị trấn cổ Tây Tạng nghìn năm

(Dân trí) - Rạng sáng 11/1, hỏa hoạn đã thiêu đốt hầu như toàn bộ các căn nhà gỗ tại thị trấn cổ Dukezong, Shangri-la thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Dukezong vốn nổi tiếng là thị trấn đẹp như tranh vẽ với con đường rải sỏi ước tính có từ 1.300 năm trở lại. Đây là là một địa danh phổ biến với khách du lịch. Tuy nhiên, rạng sáng 11/1, một trận hỏa hoạn đã xảy ra và kéo dài suốt 9 giờ đồng hồ liền, khiến hơn 240 ngôi nhà gỗ truyền thống Tây Tạng tại thị trấn này bị thiêu trụi gần như hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu được ước tính lên đến 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 16 triệu USD). Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Được biết, ngay sau khi ngọn lửa bùng phát, hơn 2.000 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và tình nguyện viên đã được huy động song vẫn không thể khuất phục được ngọn lửa. "Các nhân viên cứu hỏa có mặt gần như ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra nhưng họ chỉ có thể làm được rất ít. Lý do là vì đã không thể điều đươc các xe chữa cháy vào thị trấn cổ. Các đường phố ở đó quá hẹp", một người dân kể lại.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa được làm rõ. Một nguồn tin cho rằng ngọn lửa đã bùng lên từ một nhà khách.

Dukezong, có nghĩa là “thị trấn của mặt trăng” theo tiếng Tây Tạng, hiện là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng nhất tại Shangri-la với những ngôi nhà cổ xưa của Tây Tạng được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Quận lỵ nơi khu phố cổ Dukezong tọa lạc đã gia tăng doanh thu đáng kể về du lịch kể từ khi quận này được đổi tên thành quận Shangri-La vào năm 2001. Tên Shangri-la mới này được đặt theo một cuốn tiểu thuyết của tác giả James Hilton về vùng đất Himalaya huyền thoại.
 
Vẻ đẹp của Dukezong trước khi hỏa hoạn xảy ra:
 
Một Dukezong điêu tàn hiện tại:
 
Một Dukezong điêu tàn hiện tại:

Một Dukezong điêu tàn hiện tại:
 
Hà Anh
 
Hà Anh
Hà Anh
 
Hà Anh
Theo BBC