4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng

(Dân trí) - Trở về từ Sơn Đoòng, H’Hen Niê đã kể lại tường tận những cung bậc cảm xúc khi đối diện với những gì mình đã thấy và đã trải qua trước vẻ đẹp của hang động thiên nhiên lớn nhất thế giới.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa có chuyến thám hiểm hang động tự nhiên lớn nhất thế giới – Sơn Đoòng. Chuyến thám hiểm “chưa từng có trong đời” đã mang đến cho người đẹp Ê-Đê nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng không ít cú thót tim.

4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 1

Nụ cười rạng rỡ của H'Hen Niê trong ngày đầu tham gia hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng.

Ngày thứ nhất: Lạc trong thế giới của người khổng lồ

Chuyến đi của Hen kéo dài 4 ngày 3 đêm với ngày đầu tiên là hành trình từ Phong Nha đến hang Én. Đây là ngày được xem như kiểm tra thể lực “nhẹ nhàng” với khoảng 4km xuyên rừng lội suối.

Đầu tiên đoàn đi bộ xuống một con dốc dài, rồi băng rừng có nhiều đoạn leo và xuống dốc. Sau đó đoàn tiếp tục đi bộ và lội qua nhiều sông suối, thời tiết khá mát mẻ nên không mất quá nhiều sức lực.

Đến trưa đoàn nghỉ chân tại Bản Đoòng và ở đây Hen có dịp vui đùa cùng các em nhỏ. Bản Đoòng chỉ có vài chục ngôi nhà đơn sơ và cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Do thời gian không cho phép, nên sau bữa trưa vội vàng, đoàn tiếp tục di chuyển để kịp đến điểm hạ trại.

4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 2
4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 3
4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 4

Vượt qua các con suối với sự thích thú chưa từng có.

4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 5

H'Hen vui đừng với những đứa trẻ ở Bản Đoòng.

Những con suối nối tiếp nhau, hết rừng lau lại đến rừng trúc rồi Hen thật sự ngỡ ngàng khi sừng sững giữa núi rừng hùng vĩ là một vòm hang cực lớn xuất hiện.

Chị H’Anetta (người đi cùng H’Hen) chia sẻ: “Hang Én là hang lớn thứ 3 của thế giới, dài khoảng 1,6km, có trần hang cao đến 100m. Đây còn là bối cảnh của bộ phim nổi tiếng “Peter Pan”. Tuy nhiên, từng có vụ sạt lở nên không thể vào hang qua cửa chính mà phải đi vòng lối khác”.

Lúc này trời cũng đã gần 5h chiều, Hen cũng khá mệt. Chị H’Anetta nói đừng vội xuống trại nghỉ ngơi mà hãy leo lên cao. Hen đang mệt nhưng tò mò nên ráng leo lên.

Khi đến một khối đá lớn, chị H’Anetta mới dừng lại và chỉ Hen nhìn xuống dưới. Ôi thật tuyệt! Nơi Hen đứng đã gần trần hang và dưới sâu kia là cả khung cảnh hùng vĩ, những chiếc lều nằm dọc theo bờ suối lại trở nên bé tí hon, những bức tường thạch nhũ khổng lồ vây quanh, Hen như lạc trong thế giới của người khổng lồ.

Quá yêu thích không gian này, Hen cùng chị H’Anetta lấy bộ trang phục truyền thống Ê-đê ra mặc và chụp những bức ảnh lưu niệm.

4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 6
4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 7
4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 8

Người đẹp ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hang Én.

Chị em Hen - những người con gái lớn lên từ núi rừng giờ đây là được hòa mình trong thiên nhiên kỳ vỹ này thì không gì tuyệt vời hơn. Chụp ảnh xong Hen xuống điểm hạ trại. Trại nằm trên bãi đất với diện tích hơn 200 mét vuông, khung cảnh xung quanh cực kỳ đẹp, bên cạnh là hồ nước xanh như ngọc.

Lúc này, lều trại đã được các bạn porter chuẩn bị sẵn từ trước, rất đẹp và gọn gàng nên sau khi cả ngày mệt mỏi thì Hen có thể nghỉ ngơi ngay.

Sau khi nhận lều trại của mình, Hen cũng thử tắm suối xanh ngọc kia. Con suối cực lạnh nhưng không khí mát mẻ tại đây đã cho Hen cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn. Sau đó, mọi người cùng dùng buổi tối với nhau bên những ngọn đèn lung linh từ trên trán (mỗi người luôn được phát một cái đèn đeo trán dùng để di chuyển trong đêm nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát tầm nhìn tốt).

4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 9
4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 10
4 ngày “thót tim” của H’Hen Niê ở hang Sơn Đoòng - 11

Cơn mệt mỏi tan biến để nhường chỗ cho những phút giây hoà cùng thiên nhiên kỳ vĩ.

Khoảng 7h30, Bác Howard bất ngờ thông báo cho đoàn sẽ có sự kiện rất thú vị. Không lâu sau có một chuyến bè đón mọi người di chuyển qua phía đối diện của bãi trại rồi leo lên một điểm cao để thưởng thức cảnh đêm lung linh huyền ảo tại hang Én.

Hen càng bất ngờ hơn nữa khi bác Howard hô to bật đèn thì lập tức những ngọn đèn được bố trí từ khi nào bỗng chiếu sáng khắp hang. Một số thì phản chiếu lung linh dưới mặt hồ làm cho nước dưới hồ hiện lên màu xanh ngọc cực kỳ đẹp. Màu xanh đúng chất của Sơn Đoòng. Ngay lúc này đây Hen thật sự cảm giác được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vỹ. Đêm dần về khuya, Hen thiếp đi trong giấc ngủ say bên ánh lửa bập bùng.

(Còn tiếp)

H'Hen Niê

Ảnh: Ngô Trần Hải An