Vác bao tải tiền xu đi đóng thuế

(Dân trí) - Hôm thứ Hai 13/8, một “chúa đất” ở bang Indiana, Mỹ đã tỏ rõ cho các nhà chức trách biết “gánh nặng thuế má” là thế nào bằng cách: mang một bao tải tiền xu với tổng trị giá 12.656,07 USD và một tờ bạc 1 USD duy nhất đến kho bạc đóng thuế.

Cary Malchow cho hay, bao tải tiền khiến ông thở không ra hơi và oằn vai vì nặng, nhưng xem ra cũng bõ công khi sau đó được chứng kiến 3 nhân viên thu ngân toát mồ hôi hột ngồi đếm tiền, thậm chí còn phải làm quá giờ với một ông phó cảnh sát trưởng mặt nặng như chì giám sát ở cạnh bên.

 

“Đây là khoản thuế tôi phải đóng cho toàn bộ đất đai nhà cửa, doanh nghiệp và đất cho thuê trong kỳ hạn nửa năm. Tôi muốn cho mọi người nhìn nhận một cách trực quan, rằng thuế má quả là một gánh nặng lớn” - Malchow tỏ ý kiến bất bình trước việc chính quyền bang Indian lại tăng thuế đất.

 

Phải mất gần tiếng rưỡi đồng hồ các nhân viên ở kho bạc hạt Delaware đã mới đếm xong từng xu lẻ.

 

“Nhân viên của tôi đếm rất nhanh và chính xác - bởi dù sao đó cũng là chuyên môn hàng ngày của họ mà. Nhưng dù sao việc đó cũng gây phiền không nhỏ: hàng chục người phải xếp hàng chờ cho đến khi đếm xong” - Giám đốc kho bạc Warren Beebe vừa nói với phóng viên vừa lau mồ hôi trán.

 

Thùy Vân

Theo Reuteurs