“Trung thu mơ ước” lần 2 cùng 800 em nhỏ rước đèn bên trang sách

(Dân trí) - 800 em thiếu nhi ở các nhà mở, mái ấm tại TPHCM và vùng lân cận sẽ có dịp tham gia chương trình Trung thu mơ ước lần 2, 2017 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TPHCM.

“Trung thu mơ ước” lần 1 tổ chức vào năm 2016

Trung thu mơ ước có thể xem là một dấu ấn văn hóa dành riêng cho tất cả trẻ em thành phố,nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình là sự kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách đầy nhân văn giữa lòng Sài Gòn.

Trung thu mơ ước có thể xem là một dấu ấn văn hóa dành riêng cho tất cả trẻ em thành phố,nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình là sự kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách đầy nhân văn giữa lòng Sài Gòn.

Được vui chơi, nô đùa là mơ ước của rất nhiều trẻ thơ. Với các em, đâu đó trong tâm hồn vẫn cần lắm tình thương yêu của ba mẹ.

Được vui chơi, nô đùa là mơ ước của rất nhiều trẻ thơ. Với các em, đâu đó trong tâm hồn vẫn cần lắm tình thương yêu của ba mẹ.

Hoạt động này do Đường Sách TPHCM đứng ra tổ chức và phối hợp với đơn vị Sách 24h thực hiện ngày 30/9 & 1/10 (nhằm ngày 11 & 12/8 âm lịch), từ 14h đến 19h.

Tết Trung thu hàng năm luôn là lễ hội đặc biệt dành riêng cho tất cả các em thiếu nhi trên khắp cả nước. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng mùa Trung thu trọn vẹn

Chương trình năm 2016, đã thật sự mang đến cho các bé một hoạt động ý nghĩa

Chương trình năm 2016, đã thật sự mang đến cho các bé một hoạt động ý nghĩa

Với các em, được đi chơi đã là vui. Nhưng những gì chương trình làm cho các em đã làm cho niềm vui ấy trở thành niềm hạnh phúc. Trong ảnh: Bé Huỳnh Kim Liên, mái ấm Bình Dương tham gia Trung thu mơ ước 2016 đã chia sẻ: “Con mơ một lần được đến đây để… ngắm sách!”.

Với các em, được đi chơi đã là vui. Nhưng những gì chương trình làm cho các em đã làm cho niềm vui ấy trở thành niềm hạnh phúc. Trong ảnh: Bé Huỳnh Kim Liên, mái ấm Bình Dương tham gia Trung thu mơ ước 2016 đã chia sẻ: “Con mơ một lần được đến đây để… ngắm sách!”.

Vẫn còn đó rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: trẻ em ở mái ấm nhà mở, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em đã sớm phải lao động mưu sinh trên đường phố… thì việc đón Tết Trung Thu chỉ là niềm mơ ước.

Chương trình thường niên này được hiện thực hóa nhờ sự đồng hành và chung tay góp sức bằng tinh thần thiện nguyện của các đơn vị doanh nghiệp và cá nhân tại TPHCM.

Đáng chú ý, một đơn vị thức ăn nhanh tài trợ và phục vụ 800 suất ăn cho các bé đã cam kết: “Không tính khâu chuẩn bị, 400 suất ăn một ngày cho các bé sẽ được thực hiện trong… 1 giờ đồng hồ. Mỗi một cửa hàng của chúng tôi là một nhà máy quy trình khép kín nên rất an toàn”.

Chương trình Trung thu mơ ước lần 2 sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa như: Đoàn múa lân, chú hề, chú Cuội, chị Hằng, tổ chức nhiều trò chơi dân gian và hướng dẫn các em cùng tham gia như tô tượng, tô màu-vẽ tranh, trang trí lồng đèn, cùng các nghệ nhân làm tò he dọc đường phố;... sau khi các bé hoàn thành tác phẩm của mình, sẽ được chấm điểm, trưng bày tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình.

Các cửa hàng sách trên Đường Sách Nguyễn Văn Bình còn đóng góp một quầy sách thiếu nhi tặng cho các bé thiếu nhi tham gia chương trình,...

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách tham quan tại đường sách có cơ hội mua sách với giá ưu đãi từ 10% đến 30%.

Chương trình “Trung thu mơ ước” đã ra đời vào mùa Trung Thu 2016 và đã mang đến nhiều niềm vui cho những em thiếu nhi kém may mắn.

Chương trình “Trung thu mơ ước” đã ra đời vào mùa Trung Thu 2016 và đã mang đến nhiều niềm vui cho những em thiếu nhi kém may mắn.

Phần chính sẽ là Chú Cuội – chị Hằng – Ông Địa sẽ mời các bé rước đèn mừng Trung thu vòng quanh Đường Sách trong tiếng nhạc, giai điệu bài hát “Rước đèn tháng 8”, “Rước đèn Ông Sao”...

Ngoài việc tham gia các trò chơi và giao lưu với những nhân vật yêu thích, các em thiếu nhi tham dự sẽ được đưa đón tận nơi, phục vụ bữa ăn tối và trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ các bé còn được phục vụ ăn nhẹ.

Khi ra về mỗi em thiếu nhi còn được BTC dành tặng một ba lô đi học, tập vở, đồ chơi, lồng đèn, bánh trung thu và lốc sữa đậu nành.

Bên lề công tác tổ chức, bà Quách Thu Nguyệt, Trưởng BTC cho biết: “Hiện tại, TPHCM có gần 6000 bé có hoàn cảnh đặc biệt trong các mái ấm, nhà mở… nhưng điều kiện tổ chức của chúng tôi chỉ khoảng 1000 em. Chính vì thế, chúng tôi rất mong ngày càng nhiều hơn nữa những cánh tay góp sức cùng chúng tôi nối dài sự yêu thương”.

Bà cũng trăn trở về vấn đề thời tiết nên BTC cũng tính toán nhiều phương án nếu trời đổ mưa. Rất nhiều thành viên trong BTC chỉ mong thời điểm tổ chức trời đừng mưa để cuộc vui của các bé thêm trọn vẹn.

Phạm Nguyễn