Triệu phú Trung Quốc "trắng tay" sau phá sản, làm lại cuộc đời nhờ bán xúc xích

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người đàn ông ở Trung Quốc từng "trắng tay" sau thất bại trong kinh doanh đã tự làm lại cuộc đời ở quầy xúc xích nướng.

Ông Tang Jian, 52 tuổi, sống ở Trung Quốc từng là chủ nhiều nhà hàng, có trong tay sự nghiệp thành đạt và là một triệu phú. Năm 36 tuổi, người đàn ông này đã tạo dựng được khối tài sản khá lớn. Thời đỉnh cao, hệ thống nhà hàng của ông có tới 300 nhân viên.

Năm 2005, ông "lấn sân" kinh doanh sang lĩnh vực mới. Tang Jian đầu tư nhiều tiền vào lĩnh vực này nhưng càng đầu tư càng thua lỗ.

Triệu phú Trung Quốc trắng tay sau phá sản, làm lại cuộc đời nhờ bán xúc xích  - 1

Ông Tang Jian cần mẫn bán xúc xích cho khách với hy vọng có ngày sẽ trả hết nợ (Ảnh: SCMP).

Cuối cùng, Tang Jian gánh trên vai khoản nợ 46 triệu nhân dân tệ (160 tỷ đồng). Không còn cách nào khác, Tang Jian bán nhà hàng, nhà cửa và ô tô. Dù bán hết tài sản, khoản nợ vẫn còn đó. Tổng số người mà Tang Jian nợ lên đến 70, họ liên tục gọi đòi tiền.

Sự thất bại trong sự nghiệp kéo theo nhiều đảo lộn. Vợ Tang Jian ly hôn với ông rồi dắt con đi nơi khác. Người đàn ông này không dám nghe điện thoại của các chủ nợ vì chẳng biết lấy tiền đâu mà trả cho họ, có lúc chỉ ăn mỳ qua ngày.

Cuộc đời đứng bên bờ vực thẳm khiến người đàn ông từng giàu có nghĩ đến cái chết sau khi lên núi sống. Tuy vậy, bằng bản lĩnh và trách nhiệm, Tang Jian trấn tĩnh lại và xác định phải làm việc để có thể trả hết số tiền nợ.

Giữa lúc khó khăn và nợ nần chồng chất, Tang Jian chọn cách làm xúc xích rồi nướng đem bán cho khách.

"Mỗi chiếc xúc xích đều chứa đầy thịt và không có bột trong đó. Khi so sánh với những xúc xích khác, sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn hơn," Tang Jian tự hào nói.

Triệu phú Trung Quốc trắng tay sau phá sản, làm lại cuộc đời nhờ bán xúc xích  - 2

Ông từng nghĩ đến cái chết nhưng đã trấn tĩnh để làm lại cuộc đời (Ảnh: SCMP).

Tháng 8/2020, Tang Jian bắt đầu livestream để bán xúc xích nướng cho khách. Khi bán, ông không chỉ nói về sản phẩm mà còn nói về cách làm xúc xích. Để khách yên tâm, ông chọn mua thịt ở siêu thị có chứng nhận chất lượng rõ ràng nên khách sẵn sàng trả giá cao để thưởng thức món xúc xích ngon, chất lượng, an toàn.

Có buổi phát sóng trực tuyến dài nhất kéo dài 13 tiếng, mồ hôi đầm đìa mà khách vẫn tiếp tục đặt. Sau buổi phát sóng đó, ông kiếm được 190.000 tệ (662 triệu đồng). Nhìn số tiền kiếm được, mọi mệt mỏi tan biến, người đàn ông từng thất bại cảm thấy vui vẻ, yêu đời để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Nói về ý chí vươn lên sau khó khăn, Tang Jian chia sẻ: "Mỗi chúng ta đều sống một cuộc đời đầy thử thách và gặp nhiều khó khăn, nhưng phải giữ vững tinh thần không bao giờ bị gục ngã".

 Cho đến nay, Tang Jian chưa biết lúc nào sẽ trả được hết nợ nhưng ông tin sẽ làm được nhờ bán xúc xích. "Chúng ta phải tiếp tục học cách đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh và dũng cảm tiến lên phía trước", Tang Jian chia sẻ.

Câu chuyện thành công của Tang Jian đã khiến cho hàng triệu người xúc động và hết lời ngợi khen. Nhiều cư dân mạng khâm phục sự kiên cường và cách sống tích cực mà ông đang có.

"Ông ấy là người có trái tim dũng cảm và trách nhiệm", một cư dân mạng khen.

"Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu phải trả số nợ đó. Có lẽ tôi gục ngã mất", một người khác chia sẻ.