Tội phạm giết người được cư dân mạng xin giảm án vì... quá đẹp trai

Trà Xanh

(Dân trí) - Bị bắt với tội danh cố ý gây tai nạn giao thông, đâm chết một bà mẹ trẻ và một đứa trẻ sơ sinh nhưng Cameron Herrin (Mỹ) vẫn được cư dân mạng thiết tha xin giảm án chỉ vì sở hữu ngoại hình ưa nhìn.

Tội phạm giết người được cư dân mạng xin giảm án vì... quá đẹp trai - 1
Cameron Herrin gây án vào năm 2018, nhận tội vào tháng 12/2019.

Vào tháng 4 vừa rồi, Cameron Herrin, 21 tuổi, đã bị kết án vì dùng xe ô tô đâm chết Jessica Reisinger-Raubenolt (24 tuổi) và con gái Lillia 20 tháng tuổi của cô.

Vụ việc đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội khi nhiều cư dân mạng khẳng định tên tội phạm đến từ Florida, Mỹ "quá dễ thương" để ở sau song sắt.

Cameron gây án lúc 18 tuổi và mới tốt nghiệp trung học vào thời điểm đó. Anh ta đã đua xe bằng chiếc ô tô Ford Mustang mới của mình và cố tình đâm vào Reisinger-Raubenolt, người đang đẩy con gái nhỏ trong một chiếc xe đẩy, đi băng qua đường Tampa ở thành phố Florida, Mỹ.

Chiếc xe ô tô đã di chuyển với tốc độ hơn 160km/h vào thời điểm xảy ra va chạm. Hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng.

Tội phạm giết người được cư dân mạng xin giảm án vì... quá đẹp trai - 2
Cameron đã cố ý không giảm tốc độ và tông thẳng vào hai mẹ con.

Reisinger-Raubenolt đã tốt nghiệp đại học bang Kent vào năm 2016 với bằng cấp về chuyên ngành dinh dưỡng. Cô và chồng là David Raubenolt kết hôn trong cùng năm đó.

Kể từ khi tuyên án, các tài khoản mạng xã hội - chủ yếu trên TikTok, Twitter và Instagram - đã xuất hiện những bình luận của cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ rằng mức án 24 năm tù giam là quá khắc nghiệt.

Cụm từ "Công lý cho Cameron" bắt đầu gây sức hút trên mạng xã hội Twitter và Facebook. Một số người còn gọi Cameron là "cậu bé tội nghiệp", người không cố ý giết bất kỳ ai. Một cư dân mạng nhận xét Cameron có bề ngoài rõ ràng là "trông vô tội".

Gần 29.000 người đã ký một bản kiến nghị trên trang Change.org và gọi bản án của Cameron là "tệ hơn cả cái chết".

Tờ Tampa Bay đưa tin rằng vào cuối tháng trước, hơn 100.000 bài về Cameron và bản án "bất công" của anh ta đã được đăng tải trên mạng xã hội Twitter. Trên TikTok, các video về Cameron đã được xem 1,7 tỷ lần và các clip có gắn cụm từ "công lý cho Cameron" đã thu về hơn 26 triệu lượt xem.

Tài khoản TikTok của Cameron cũng có 2 triệu người theo dõi, mặc dù không có bất kỳ bài đăng nào. Chính Cheryl Herrin, mẹ của tên tội phạm trẻ đã trả lời phỏng vấn của tờ Times và gọi hiện tượng này "gần giống như một nỗi ám ảnh, một nỗi ám ảnh không lành mạnh".

Cheryl cho biết những người ủng hộ Cameron đã "theo dõi" nhiều người thân của cô trên mạng xã hội Facebook và đâu đâu cũng tràn ngập các tin nhắn của họ. Vị hôn thê của Cameron còn bị tin tặc xâm nhập vào tài khoản cá nhân trên mạng.

Ngoài ra, một số người ủng hộ Cameron đã có hành động quá khích khi theo dõi số điện thoại của cai ngục, quấy rối họ tại nhà và bị bắt giam.