Tiền boa trị giá cả gia tài

(Dân trí) - Ít nhất với cô hầu bàn Jessica Osborne ở một tiệm Pizza Hut đông bắc bang Indiana (Mỹ) thì là như vậy. Số tiền boa 10.000 USD đủ giúp cô trang trải ước mơ vào đại học.

Vị “mạnh thường quân” của Jessica Osborne là một phụ nữ tuổi trung niên (đề nghị giấu tên), vốn thường xuyên dẫn hai cậu con nhỏ tới cửa hàng ăn bánh. Sau khi nghe cô bồi bàn trẻ măng kể chuyện cảnh hai lần bỏ học vì không đủ tiền, bà đã không ngần ngại rút ra tấm chi phiếu trị giá 10.000 USD.

 

Osborne cho biết món quà khiến cô quá đỗi vui sướng mà bật khóc ngay tại chỗ.

 

Rắc rối duy nhất của cô hiện giờ làm làm sao để mọi người tin câu chuyện “đẹp như cổ tích”. Nhiều đồng nghiệp ở tiệm Pizza Hut nói rằng “Osborne đã lừa đảo lại còn nói dối”.

 

TV

Theo AP