"Thiên đường mua sắm" Trung thu lớn nhất Hà thành ken đặc người mua kẻ bán
(Dân trí) - Những ngày cận kề trung thu, phố Hàng Mã được trang hoàng rực rỡ sắc màu với đủ loại đồ chơi lớn nhỏ, từ truyền thống đến hiện đại. Thiên đường mua sắm trung thu lớn nhất Hà Nội phải đón lượng khách lớn mỗi ngày nên luôn trong tình trạng đông đúc, tất bật người mua kẻ bán.
Không chỉ là thiên đường mua sắm, Hàng Mã còn là địa điểm chụp ảnh lý tưởng mỗi mùa trung thu về.
Theo ghi nhận của PV, năm nay các mặt hàng đồ chơi trung thu Việt như: Mặt nạ giấy bồi, đầu lân, đèn ông sao, đèn kéo quân,…được ưa chuộng hơn. Mức độ tiêu thụ nhanh hơn hẳn các loại đồ chơi Trung Quốc.
Đồ chơi Việt tuy có giá thành đắt hơn so với đồ Trung Quốc nhưng mẫu mã, màu sắc được cải thiện lại an toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Theo đó, giá thành các sản phẩm như đèn ông sao: 10.000 -15.000đ/chiếc tùy loại lớn nhỏ; đèn kéo quân khoảng 100.000đ/chiếc; đầu lân từ 60.000 – 200.000/chiếc tùy loại,…
Cô Hòa, người bán hàng lâu năm ở hàng Mã cho biết. Những ngày này gia đình cô liên tục tất bật chuẩn bị hàng bán buôn và bán lẻ cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng. Do lượng khách quá đông, gia đình phải thuê thêm người bán mới đáp ứng đủ nhu cầu.
Thanh Thúy