Thà ném đồng hồ Rolex trị giá 300 triệu đồng lên mái nhà còn hơn bị cướp

(Dân trí) - Một người đàn ông đã ném chiếc đồng hồ Rolex trị giá 10.000 bảng Anh (khoảng 300 triệu VND) của mình lên nóc cửa hàng thức ăn nhanh Subway để ngăn nó khỏi bị cướp mất.

Người đàn ông ném chiếc đồng hồ xa xỉ lên nóc nhà ngay trước mũi tên cướp

Khoảnh khắc kịch tính được ghi lại bởi camera an ninh. Mark Ewart đã tung chiếc đồng hồ đeo tay của mình lên mái nhà chứ không giao nộp nó cho tên cướp bịt mặt có vũ trang. 

Người đàn ông 57 tuổi này khi ấy vừa mới rời khỏi doanh nghiệp Apple Flooring của mình ở Basildon, Essex, vào thứ Hai khi anh ta bị một tên cướp có trang bị một lưỡi kiếm dài dồn vào chân tường.

Nhưng Ewart quyết không chịu mất chiếc đồng hồ xa xỉ. Trong tích tắc suy nghĩ, anh ta đã ném nó lên nóc cửa hàng bánh mì kẹp Subway.

Thà ném đồng hồ Rolex trị giá 300 triệu đồng lên mái nhà còn hơn bị cướp - 1

Hành động của Ewart khiến tên cướp “tẽn tò” mất vài giây, sau đó hắn giật của nạn nhân chiếc máy tính xách tay. Ewart không hề hấn gì. Sau đó anh đi lấy lại chiếc đồng hồ và nó vẫn hoạt động. 

Ewart kể lại: “Tôi đã run lên, giận dữ, cảm thấy bị xúc phạm - tất cả những cảm giác trên và còn hơn thế nữa. Những gì tôi làm có thể là dũng cảm hoặc ngu ngốc, tôi không biết nữa. Tôi chắc chắn 100% người này biết tôi khá rõ vì anh ta chỉ muốn đồng hồ của tôi và biết tôi thích nó. 

Thà ném đồng hồ Rolex trị giá 300 triệu đồng lên mái nhà còn hơn bị cướp - 2

Ewart nói không biết hành động của mình là dũng cảm hay ngu ngốc

Lúc chuyện xảy ra tôi rất căng thẳng. Con dao dài khoảng 30-40cm, giống như một con dao làm bếp lớn, thật đáng sợ. Tôi không chắc tại sao mình lại làm vậy, tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ rằng tôi chuẩn bị mất gì? Anh ta cứ nói rằng anh ta sẽ đâm tôi và tôi bỏ đồng hồ ra. Trong khoảnh khắc tôi tiến đến, đưa nó về phía anh ta rồi ném nó lên nóc cửa hàng Subway. Ngay khi tôi làm điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng tại sao tôi lại làm vậy?

Nhưng may quá anh ta trông có vẻ bối rối, dường như suy nghĩ trong phút chốc rồi giật lấy máy tính xách tay của tôi. Tôi đã sống để kể câu chuyện nhưng có lẽ tôi thật ngu ngốc - tôi không biết.

Tôi không chắc mình đã làm đúng hay không, dù tôi muốn lấy lại cả máy tính xách tay”.

Phía cảnh sát Essex xác nhận họ đang điều tra vụ việc. Bất cứ ai có thông tin nên gọi cảnh sát vào số 101 hoặc liên lạc bằng cách gửi email.

Huyền Anh

Theo Metro