“Tai nạn lao động biến tôi thành kẻ trăng hoa”

(Dân trí) - Anh chàng Stephen Tame ở Suffolk (Anh) khăng khăng cho rằng: tai nạn lao động 5 năm về trước là nguyên nhân khiến anh sinh thói... dâm đãng. Vậy là từ một người chồng chung tình, sống lành mạnh, Tame bắt đầu ngoại tình, lẳng lơ, ham mê tranh ảnh “mát”...

Lấy vợ chưa được bao lâu thì tháng 1/2002, tai họa bất ngờ ập đến với Stephen Tame: trong lúc đang xếp hàng vào kho nguyên vật liệu của công ty Essex, anh bất ngờ ngã lộn cổ từ trên giàn cần cẩu xuống đất. Sau 2 tháng chìm trong hôn mê, Stephen sống lại như thể nhờ phép lạ.

 

Trớ trêu thay, kể từ sau tai nạn anh chàng này bỗng nảy sinh thói hư tật xấu: nghiện tranh ảnh khiêu dâm, thậm chí còn trốn vợ đi ngoại tình, dan díu... Chẳng lâu sau, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ kết thúc bằng lá đơn ly dị.

 

Vậy là Stephen Tame khăng khăng đổ lỗi hiện tượng “loạn nhịp sinh lý” cho vụ tai nạn, đồng thời yêu cầu công ty Essex phải có trách nhiệm bồi thường.

 

May mắn làm sao, Stephen nhận được sự cảm thông sâu sắc thẩm phán Michael Harris khi anh đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao thành phố Luân Đôn. Kết quả, anh chàng 29 tuổi đã đòi được Essex hơn 3 triệu bảng Anh sau phiên xét xử chính thức cách đây 2 ngày.

 

Về phần Essex, công ty này chỉ còn biết than với luật sư rằng: có vẻ như thẩm phán đã hơi nặng tay, tai nạn đâu có trầm trọng như lời cáo buộc nói...

 

Hải Minh

Theo Reuteurs