Sự thật cô gái xinh đẹp cao 1,63m lấy chồng 1,2m, ảnh cưới bị nghi là AI
(Dân trí) - Chênh nhau 43cm chiều cao, cặp vợ chồng Canada gây sốt khi ảnh cưới của họ bị nghi là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo). Tuy nhiên, cô dâu cho biết quyết định cưới là điều tuyệt vời nhất đời cô.
Tờ Daily Mail cho hay, Anita Wing Lee là một doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung gốc Á sống tại Toronto (Canada). Cô gặp Timothy Muttoo, kỹ sư và đồng sáng lập một tổ chức từ thiện, thông qua bạn bè chung vào năm 2021.
Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ có nhiều điểm chung, nhưng vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn, họ đều ngần ngại trước chuyện tình yêu.
“Làm sao một người phụ nữ cao 1,63m lại có thể yêu một người đàn ông cao chỉ 1,2m? Với tôi, Tim lúc ấy chỉ là một người bạn tuyệt vời”, cô chia sẻ.
Trong khi đó, Tim lại là người nảy sinh tình cảm trước. Suốt một thời gian dài, Tim âm thầm thể hiện tình cảm bằng những tin nhắn quan tâm, những buổi trò chuyện sâu sắc. Dù cảm nhận được điều đó, Anita vẫn bối rối, lo sợ đánh mất tình bạn giữa hai người.

Dù đã tổ chức lễ cưới, cả hai vẫn không ngừng đối mặt những nghi vấn "là sản phẩm của AI" vì sự chênh lệch (Ảnh: Instagram nhân vật).
Cô thậm chí còn soạn một tin nhắn dài để khéo léo từ chối tình cảm và giữ khoảng cách. Nhưng ngay sau khi gửi đi, Anita đã hối hận.
“Làm sao tôi có thể hình dung mình yêu một người đàn ông cao 1,2m? Dù phần thân trên của anh ấy bình thường, nhưng tay chân ngắn hơn. Trông thì dễ thương, nhưng không phải điều tôi từng nghĩ đến khi tưởng tượng về bạn đời”, Anita chia sẻ.
Cô cho biết bản thân từng mơ về việc “ngước lên nhìn vào mắt người yêu”, nhưng điều đó là không thể trong mối quan hệ với Tim. Chính lúc ấy, cô nhớ đến chuyện tình yêu đầy cảm hứng của diễn giả Nick Vujicic - người không có tay chân - và chị Kanae.

Ngoài khoảng cách chiều cao, sự khác biệt về diện mạo cũng từng là trở ngại giữa hai người (Ảnh: AnitaandTim.com).
Sau những suy ngẫm nghiêm túc, Anita nhận ra Tim có tất cả phẩm chất cô từng mong chờ ở một người bạn đời như nhân hậu, chín chắn, biết cảm thông và không có "cờ đỏ" nào đáng lo ngại.
Cô thừa nhận: “Tôi luôn nghĩ "nửa kia" sẽ cao hơn mình vài phân để tôi có thể mang giày cao gót. Nhưng rồi tôi nhận ra, chiều cao không quan trọng bằng việc ở bên người hiểu và đồng hành với mình đến tận cùng”.
Anita viết trên Instagram: “Tôi từng cầu nguyện cho một người có bản lĩnh, khiêm nhường, sáng tạo hoặc ít nhất là thấu hiểu tâm hồn sáng tạo của tôi. Một người có đức tin, có tầm nhìn, và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nếu cần. Nhưng tôi chưa từng viết "cao" vào danh sách đó”.

Tim đã cầu hôn Anita và nhận được câu đồng ý vào tháng 9/2024 (Ảnh: AnitaandTim.com).
Sau quá trình tìm hiểu, Anita và Tim đính hôn vào tháng 9/2024 và tổ chức đám cưới vào tháng 6 năm nay. Cặp đôi hiện chia sẻ câu chuyện tình yêu đặc biệt trên trang web cá nhân để truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Anita tâm sự: “Nếu bạn vẫn đang chờ đợi người ấy… có thể họ sẽ không giống hình dung ban đầu của bạn và biết đâu, đó mới chính là điều tuyệt vời nhất”.
Dù nhận được nhiều lời chúc phúc, hai người vẫn thường xuyên gặp những câu hỏi rằng những bức ảnh chụp chung “có phải do AI tạo ra không”.
Trên Instagram, Anita khẳng định: “Không, chúng tôi không phải ảnh do AI tạo. Có phiên bản ngắn gọn về tình yêu của chúng tôi (gặp nhau qua bạn bè) và có một hành trình dài vòng vèo nhưng rất đỗi tuyệt vời”.
Bên cạnh đó, cô gái gốc Á đôi khi còn bật cười vì nhiều người cho rằng cô lấy Tim vì tiền, trong khi cô là thạc sĩ quản trị kinh doanh và từng tốt nghiệp thủ khoa.
“Thật kỳ lạ khi nhiều người mặc định rằng Tim là người giàu trong mối quan hệ này, một suy nghĩ vẫn phản ánh phần nào tư duy gia trưởng và định kiến giới đang tồn tại trong xã hội. Chúng tôi mong mình sẽ phần nào thay đổi được lối suy nghĩ đó", Anita chia sẻ.