DNews

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Thấy ông Long gầy gò, đi lang thang, vợ chồng bà Hằng đưa về chăm sóc. 40 năm sau, khi ông hồi phục trí nhớ, tìm lại quê hương, bà Hằng mới biết suốt chừng ấy năm, mình đã cưu mang một "liệt sỹ".

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm

"Liệt sỹ" trở về

Những ngày qua, người dân thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ông Nguyễn Thế Long (SN 1959) - người từng có giấy báo tử gửi về địa phương, được công nhận là liệt sỹ cách đây 45 năm - bất ngờ trở về đoàn tụ với gia đình. Đông đảo người thân, hàng xóm đã đến chia vui cùng gia đình ông.

Bà Nguyễn Thị Côi (em gái ông Long) cho biết, sau hàng chục năm tìm kiếm trong vô vọng, bà bất ngờ được gặp lại người anh ruột bằng da bằng thịt.

"Ba ngày qua tôi không thể chợp mắt. Hàng chục năm gia đình tìm hài cốt anh mà không thấy. Nay gặp lại anh còn sống, tôi mừng đến nghẹn lời", bà Côi nói.

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm - 1

Bà Côi vui mừng khi đoàn tụ cùng anh trai (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà kể, gia đình có 5 anh chị em (3 trai, 2 gái), ông Long là con thứ hai. Cha mất sớm, năm 1976, ông Long tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Đến tháng 2/1980, gia đình nhận được giấy báo tử thông báo ông đã hy sinh.

"Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, lập bàn thờ cho anh tôi. Chúng tôi cũng nhiều lần đi tìm hài cốt nhưng đều vô vọng", bà nói.

Ngày nhận tin con hy sinh, mẹ ông Long - bà Cúc - đau buồn đến mức mất ngủ nhiều đêm. Dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn đau đáu trong lòng vì chưa tìm được con.

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm - 2

Đông đảo người dân đến chúc mừng gia đình bà Côi (Ảnh: Thanh Tùng).

"Nhiều đêm, mẹ tôi nằm khóc một mình. Cứ nhắc đến anh Long là bà lại khóc. Cách đây vài năm, mẹ mất vì tuổi già. Hôm nay chúng tôi gặp lại anh, rất mừng, nhưng niềm vui này chưa trọn vẹn - vì mẹ không còn để chứng kiến giây phút đoàn tụ", bà Côi chia sẻ.

Thiếu tá Hoàng Văn Chiến, Trưởng Công an xã Quảng Hải, cho biết, những ngày qua đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thân nhân, hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân cho ông Long, đồng thời làm các thủ tục xem xét chế độ thương binh nếu đủ điều kiện.

"Qua tra cứu dữ liệu, địa phương xác nhận ông Long là người từng được công nhận là liệt sỹ, hy sinh năm 1980. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật lại thông tin, đồng thời hướng dẫn làm chế độ chính sách phù hợp", Thiếu tá Chiến nói.

Cuộc hội ngộ từ "cõi mờ" ký ức

Cũng theo Thiếu tá Chiến, ông chính là người kết nối để ông Long đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm lưu lạc.

"Suốt hàng chục năm, ông Long sống cùng gia đình bà Huỳnh Thị Hằng (tỉnh An Giang). Cuộc hội ngộ bắt đầu khi cháu ngoại bà Hằng đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân của ông Long lên mạng xã hội, sau đó liên hệ với tôi", Thiếu tá Chiến kể.

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm - 3

Ông Nguyễn Thế Long (Ảnh: Thanh Tùng).

"Từ thông tin được cung cấp, tôi đến nhà người thân ông Long, cho xem hình ảnh, video họ xác nhận đó chính là ông Long. Sau đó, tôi kết nối điện thoại để hai bên gia đình thu xếp thời gian đón ông Long trở về quê", Thiếu tá Chiến nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Huỳnh Thị Hằng (76 tuổi) cho biết, những ngày qua, kể từ khi cùng con cháu đưa ông Long về quê cũ, bà mang tâm trạng vừa mừng vừa buồn.

"Nhận nuôi Tòng (tên bà Hằng đặt cho ông Long) hàng chục năm, nay cuối cùng cũng tìm lại được tên tuổi thật và quê hương cho con. Tôi mừng lắm, nhưng cũng buồn vì bao năm gắn bó, giờ không nỡ xa con", bà Hằng chia sẻ.

Bà kể, vợ chồng bà sinh được 7 người con, cuộc sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và làm ruộng. Một ngày đầu năm 1985, hôm ấy chồng bà dẫn một người đàn ông lang thang ngoài đường về nhà, thấy anh ốm yếu, sốt rét, nói năng lơ mơ. Cả nhà khi ấy nghèo, sống nhờ làm ruộng, nhưng bà vẫn giữ ông lại, chăm sóc như người thân.

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm - 4

Bà Huỳnh Thị Hằng, người đã nhận nuôi ông Long suốt 40 năm (Ảnh: Thanh Tùng).

"Tôi cũng sợ, nhưng thấy nó hiền, tội quá. Dần dà theo năm tháng, nó trở thành thành viên trong nhà tôi", bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, ngày đầu về nhà, ông Long thường xuyên lên cơn sốt rét, nói năng không rõ ràng, không biết tên tuổi hay quê quán. Ai hỏi gì, ông chỉ cười hoặc gật đầu. Chồng bà Hằng đi tìm thuốc nam chữa trị cho ông Long. Sau một thời gian, ông dần khỏe lại và sống cùng gia đình bà từ đó.

"Nó sống hiền lành, chăm chỉ, được cả gia đình tôi thương quý. Nhiều lần chúng tôi làm thủ tục xin nhập khẩu cho nó nhưng không được vì không có giấy tờ tùy thân. Hỏi tên tuổi hay quê quán, nó cũng không nhớ gì, chỉ cười", bà Hằng kể.

Ngày 10/4 vừa qua, trong lúc chơi đùa cùng cháu ngoại bà Hằng, ông Long bất ngờ nhớ lại một phần ký ức. Ông cho biết, mình tên là Nguyễn Thế Long, quê ở gần chợ Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Nghe vậy, cháu ngoại bà Hằng lập tức đăng tải thông tin lên mạng xã hội, đồng thời tìm cách liên hệ và gửi video cho Trưởng Công an xã Quảng Hải để xác minh. Qua hệ thống dữ liệu dân cư, công an xác nhận tên ông Nguyễn Thế Long, đúng địa chỉ, nhưng người này đã được công nhận là liệt sĩ từ năm 1980.

Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 năm - 5

Chợ Đai - địa danh quan trọng giúp ông Long tìm lại trí nhớ (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau khi xác minh, hai bên gia đình kết nối, xác nhận chính xác ông Long còn sống. Gia đình lập tức bắt xe khách vào An Giang đón ông trở về. Ngày 15/4, ông Long cùng người thân trở về quê trong niềm vui vỡ òa của gia đình và bà con chòm xóm.

Nói về dự định sắp tới, bà Hằng cho biết mình vẫn chưa hết bất ngờ khi biết Tòng - người mình nuôi suốt mấy chục năm - lại từng là một liệt sĩ. Bà sẽ ở lại Thanh Hóa vài ngày để ông Long quen với cuộc sống mới, rồi trở về An Giang.

"Nếu sau này con muốn quay lại An Giang, gia đình tôi luôn sẵn sàng đón con trở về. Tôi thương nó như con ruột. Giờ xa con, tôi sợ buồn lắm", bà Hằng nghẹn ngào nói.