Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học

(Dân trí) - Trượt đại học tới 19 lần, cụ ông 72 tuổi quyết định sẽ thi một lần cuối trước khi thực sự buông tay.

Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học - 1
Người đàn ông 72 tuổi tham gia thi đại học được xác định là cụ Kang Lianxi
Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học - 2
Cụ ông sống bằng nghề thu gom phế liệu suốt nhiều năm ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Gaokao hay NCEE là kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm ở Trung Quốc, là điều kiện tiên quyết để tuyển chọn sinh viên vào các trường đại học.

Ông Kang lần đầu tham gia thi gaokao vào năm 1978 và lần thứ hai vào năm 2001, khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ giới hạn độ tuổi thi cử. Kể từ đó đến nay, ông Kang đã đi thi mỗi năm với hy vọng thi đỗ và có thể thay đổi tình trạng kinh tế của mình.

Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học - 3
Cụ ông khoe các phiếu đăng ký dự thi qua các năm của mình

Pear Video cho biết điểm số cao nhất của cụ ông là 303 điểm vào năm 2009 và thấp nhất là 73 điểm vào năm ngoái. Sau tổng cộng 19 lần đi thi, người đàn ông đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc quyết định cuộc kiểm tra năm nay, dù có đỗ hay không thì cũng là kì thi cuối cùng của mình.

Ước tính ông Kang đã chi khoảng 3000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) cho phí đăng ký dự thi trong suốt những năm qua. Vì ngân sách eo hẹp, nguồn tài liệu học tập của ông thường là những sách vở cũ thu thập được.

Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học - 4
Cụ ông không hề có vợ con và đã tham dự kỳ thi "khó khăn nhất thế giới" được gần 2 thập kỷ

Cuối cùng, sau gần 2 thập kỷ tham dự một trong những "kỳ thi khó khăn nhất thế giới", ông Kang, người không có vợ con đã quyết định ngừng lại ước mơ dang dở.

"Tôi đã không làm bài viết. Tay tôi run rẩy nên tôi không thể viết được nhiều chữ", cụ ông nói với báo Shanghaiist về bài kiểm tra năm nay.

Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi buông bỏ giấc mơ đại học - 5
Nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ trước sự can đảm và lòng kiên trì của cụ

Mặc dù không thể làm bài tốt như hy vọng nhưng sự hiện diện của cụ ông 72 tuổi tại trường thi vào ngày 8/6 vừa rồi chắc chắn đã truyền cảm hứng cho những người dự thi trẻ tuổi. Cư dân mạng cũng không tiếc lời khen ngợi sự kiên trì của ông Kang hơn là quan tâm tới việc ông có thể đi được bao xa.

"Ông ơi, ông đã là người chiến thắng", một người bình luận.

"Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ lòng can đảm của cụ. Nếu có một cuộc sống khó khăn như vậy, ai có thể đi xa được đến thế này?", một người khác bày tỏ.

"Đối với người đàn ông này, đây không còn là một bài kiểm tra kiến thức nữa mà là một bài kiểm tra về tinh thần".

"Sự thật là một người ở độ tuổi ấy chăm chỉ như vậy khiến tôi xấu hổ về thế hệ trẻ", một cư dân mạng thổ lộ.

Trà Xanh

Theo NS